Nghi phạm chặt đầu hàng xóm, chém đứt tay công an nghiện rượu nặng

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) chặt đầu hàng xóm chém đứt tay công an là kẻ nghiện rượu nặng, thần kinh không bình thường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nghi chạm chặt đầu hàng xóm. Ảnh Người lao động.

Ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về các hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, Tâm bị cáo buộc sát hại ông Hồ Thanh N. (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) và phân xác nạn nhân. Chiều 7/4, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven bãi cỏ, cạnh hàng rào trên đường Vườn Hồng (thuộc khóm 3, phường 3), Tri thức trực tuyến đưa tin.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm, phát hiện phần đầu của nạn nhân cách hiện trường ban đầu hơn 10 bước chân tại vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ trưởng khóm 3.

Được biết, Tâm là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Hơn 10 năm trước, Tâm rất chịu khó làm ăn. Mấy năm sau, Tâm làm ăn thua lỗ và nghiện rượu nặng. Người đàn ông này thường xuyên đánh vợ con, gây sự với hàng xóm. Năm 2010, Tâm từng bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi Gây rối an ninh trật tự.

Gần đây, Tâm được cho có biểu hiện không bình thường về thần kinh, hay ca hát một mình và nói năng lung tung. Gia đình có đưa đi bệnh viện nhưng thấy không thuyên giảm. Gần đây, hàng trăm cây kiểng ở nhà trồng chuẩn bị bán thì Tâm bỗng cưa bỏ hết, thiệt hại hàng chục triệu đồng, theo báo Người lao động.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Những hàng xóm mà Tâm không thích thì tự "tuyên án" cho từng người một. Ông Minh kể: "Bí thư phường thì ổng (ông Tâm - PV) tuyên 20 năm tù, chủ tịch thì 15 năm…, còn tôi thì ổng tuyên 10 năm".

Theo thông tin từ hàng xóm của nạn nhân, ông N. bị tai biến, mọi chi tiêu hằng ngày do vợ lo liệu. Riêng ông N. thường hay đi câu cá thư giãn, sẵn tập thể dục. Vào chiều 7/4, hàng xóm thấy ông N. xách cần câu đi vào vườn nhà của ông Tâm và sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Khẩn trương điều tra, công an nghi ngờ Tâm là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu đi, cầm dao nằm trong buồng, trùm mền cố thủ. Sau một lúc, công an vận động, kêu gọi đối tượng nhưng bất thành.

Khi trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên thì bị Tâm chém lìa 2 đốt ngón tay cùng 1 vết thương sâu ở bắp tay phải. Trung tá Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, còn Tâm bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Rùng mình lời khai của người vợ thủ ác sát hại chồng

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-pham-chat-dau-hang-xom-chem-dut-tay-cong-an-nghien-ruou-nang-41216-5.html