Nghi phạm giết tài xế taxi ngỡ ngàng khi bị bắt tại quán game

Nghi phạm Nguyễn Cảnh An ngỡ ngàng khi bị lực lượng công an ập vào bắt giữ khi đang ở quán internet trên địa bàn TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Liên quan đến vụ án tài xế taxi bị cứa cổ tử vong vào đêm 29/1 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tối 3/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Cảnh An (xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) khi y đang lẩn trốn tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nghi phạm Nguyễn Cảnh An

Nghi phạm Nguyễn Cảnh An

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Trưởng phòng PC02 (Công an TP Hà Nội) - người trực tiếp tham gia phá án cho biết: Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi nhận được chỉ đạo, các cán bộ, trinh sát cùng tham gia phá án.

Theo ông Quảng, vụ án xảy ra tại khu vực rộng, trời tối, dấu vết tại hiện trường ít, không có nhân chứng. Các tổ trinh sát đã tổ chức rà soát quanh hiện trường bán kính 5 km mới phát hiện manh mối, hình ảnh quá trình trốn chạy của đối tượng về làng Phú Đô.

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó Trưởng phòng PC02 (Công an TP Hà Nội). Ảnh: Đoàn Bổng

Dựa vào hình ảnh, âm thanh thu lại được trong quá trình hung thủ trao đổi với nạn nhân, lực lượng chức năng đã phân tích thanh âm của các vùng miền và xác định đối tượng là người miền Trung. Ban lãnh đạo chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khoanh vùng rà soát và bước đầu xác định được đối tượng giết tài xế taxi.

Do nghi phạm là người chưa từng có tiền án, tiền sự, thông tin duy nhất là đối tượng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không có việc làm ổn định và nghiện trò chơi điện tử nên quá trình rà soát gặp khó khăn. Qua đặc điểm nhận dạng từ hình ảnh camera an ninh, cộng với các mối quan hệ của nghi phạm, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm chính là Nguyễn Cảnh An.

Lực lượng chức năng đã huy động các mũi trinh sát lên tỉnh Hòa Bình truy tìm và tóm gọn An tại một quán game trên địa bàn phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình, Hòa Bình).

“Thời điểm bị các chiến sĩ bắt giữ, An bất ngờ, ngỡ ngàng không hiểu vì sao công an lại tìm ra nơi ẩn trốn và bắt giữ mình nhanh như vậy. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật”, thượng tá Quảng kể lại.

Khoảng 18h46 ngày 29/1, Nguyễn Văn Duy (trú tại Huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lái taxi của hãng Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến trước sân vận động Mỹ Đình.

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động, anh Duy bị đối tượng dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ. Tài xế mở cửa xe bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì ngã và tử vong.

Đến 19h30 ngày 3/2, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Cảnh An khi y đang chơi game tại một quán internet trên địa bàn TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. An được di lý về Hà Nội ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An đã thừa nhận hành vi phạm tội, và khai toàn bộ quá trình gây án, chạy trốn. Vì không có công việc ổn định và thiếu tiền nên ngày 29/1, An thủ sẵn dao trong người và bắt chuyến taxi đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, đến đây, An nói tài xế đỗ xe vào lề đường rồi rút dao cứa cổ lái xe.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/giet-lai-xe-taxi-o-my-dinh-nghi-pham-giet-tai-xe-taxi-ngo-ngang-khi-bi-bat-tai-quan-game-506739.html