Nghi phạm khủng bố qua lời kể của người cha

Người đàn ông được xác nhận là cha của nghi phạm 29 tuổi gây ra vụ tấn công khủng bố 'sói đơn độc' nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở Strasbourg, Pháp trong tuần qua, thừa nhận rằng ông đã biết con trai mình lao vào con đường cực đoan nhưng không ngăn chặn nổi.

Chợ Giáng sinh Strasbourg, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố khiến 4 người thiệt mạng. (Nguồn: AFP).

Con đường cực đoan

Kênh truyền hình nhà nước France 2 của Pháp cuối tuần qua đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Abdellrim Chekatt, cha của nghi phạm Cherif Chekatt, chỉ 2 ngày sau khi kẻ này bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với 3 sỹ quan cảnh sát ở khu dân cư nơi hắn sống ở Strasbourg.

Trước đó, nghi phạm Chekatt đã tổ chức một cuộc tấn công mang tính chất khủng bố nhằm vào khu chợ Giáng sinh đông đúc vào hôm thứ Ba tuần trước, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Sau khi trốn thoát thành công khỏi hiện trường, kẻ này bị lực lượng an ninh Pháp truy lùng gắt gao.

Được biết, khu chợ Giáng sinh nọ nằm ở rìa phía Đông của thành phố Strasbourg, nơi có tòa nhà Nghị viện châu Âu, và cũng là chợ Giáng sinh lớn nhất nước Pháp. Khu chợ này đã mở cửa trở lại vào hôm thứ Sáu tuần trước, sau một khoảng thời gian bị đóng cửa để cảnh sát truy lùng nghi phạm.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ông Abdelkrim nói rằng đã gặp con trai mình, Cherif Chekatt, vào thời điểm 3 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, nhưng không thể liên lạc được khi biết rằng con mình đã phạm tội và đang lẩn trốn. Ông cũng thừa nhận rằng bản thân đã biết con trai mình ủng hộ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giao (IS) tự xưng nhưng không thể ngăn chặn.

“Nó đã từng nói nhiều điều khá lạ lùng, như kiểu, IS chiến đấu vì công lý v.v...”- người đàn ông lớn tuổi nói về con trai mình.

Cuộc phỏng vấn mà kênh France 2 ban đầu được thực hiện với cha của nghi phạm ở bên ngoài nhà riêng của họ, sau đó tiếp tục với mẹ của nghi phạm, bà Rouadja Rouag, bên trong nhà. Bà Rouadja đã tỏ ra rất sốc và đau buồn khi biết vụ tấn công mà con trai mình gây ra khiến nhiều người chết.

Ông Abdelkrim Chekatt, một công dân mang 2 quốc tịch Pháp-Algeria, cho hay trong quá khứ ông từng cố gắng thuyết phục con trai mình ngừng ủng hộ tổ chức IS, nói rằng: “Con chưa thấy được những hành động diệt chủng mà chúng đã gây ra”. Thế nhưng, con trai ông chỉ trả lời rằng: “Đó không phải là họ”.

27 lần phạm tội

Gần như ngay sau khi có thông tin về cái chết của nghi phạm Cherif Chekatt, Hãng truyền thông Amaq của tổ chức phiến quân IS đã tuyên bố rằng kẻ này là một “chiến binh” thuộc tổ chức này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner thì bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng đó là phát ngôn “hoàn toàn mang tính chất cơ hội”.

Cha, mẹ cùng 2 người con của nghi phạm Cherif Chekat ban đầu nằm trong số 7 người bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn. Giới truyền thông Pháp cho hay, các thành viên trong gia đình Chekatt sau đó đã được trả tự do. 3 người còn lại hiện vẫn đang ở Sở Cảnh sát Strasbourg, dù không có liên quan tới vụ tấn công nhưng lại có quan hệ mật thiết với nghi phạm.

Nghi phạm Cherif Chekatt đã lọt vào danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp do các hành vi cực đoan và từng có nhiều tiền án. Kẻ này từng dính 27 cáo buộc phạm tội - lần đầu tiên là vào năm 13 tuổi - chủ yếu ở Pháp, sau đó là Đức và Thụy Sỹ. Các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem liệu kẻ này có đồng phạm hay không.

Cha của nghi phạm Cherif Chekatt nói rằng, ông đã tự tới đồn cảnh sát để trình báo ngay trong đêm mà con trai mình cầm súng và dao để tấn công khu chợ Giáng sinh. Ông kể đã nói với cảnh sát rằng: “Nếu các anh tìm thấy Cherif, hãy báo với tôi. Tôi sẽ tới đó và cố gắng khuyên nó đầu thú”.

Người đàn ông này cũng nói rằng, con trai ông từng nói với ông về một “dự án” nào đó liên quan tới việc giết chóc. “Đáng lẽ ra tôi nên ra sức ngăn cản nó, có lẽ giờ nó đã không gây ra vụ việc và chết thảm như vậy”- ông Abdelkrim Chekatt nói.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nghi-pham-khung-bo-qua-loi-ke-cua-nguoi-cha-tintuc425455