Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh: 'Tôi xin nhấn mạnh, tôi vô tội', thẩm phán đưa ra hai bằng chứng đành câm nín

Sau hơn 1 năm, thu thập hàng trăm nghìn chữ ký, cuối cùng phiên tòa xét xử lại vụ sát hại cô bé người Việt đã diễn ra hôm nay.

Hôm nay (6/4), phiên tòa đầu tiên của phiên xét xử diễn ra trong 10 ngày, đã chính thức diễn ra. Lê Thị Nhật Linh là cô bé người Việt bị mất tích và sát hại vào tháng 3/2017 tại Nhật.

Theo bản cáo trạng được đưa ra, Yasumasa Shibuya đã bắt cóc bé Linh bằng xe ô tô vào sáng 24/3, sau đó cưỡng bức rồi siết cổ cô bé và vứt bỏ thi thể bé Linh ở gần một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba.

Bố bé Nhật Linh cùng di ảnh con.

Nghi phạm bị bắt giữ vì những bằng chứng về mẫu máu và nước bọt của cô bé được tìm thấy trên xe hắn, đồng thời trên người bé Nhật Linh cũng tìm được DNA của Yasumasa.

Tuy vậy, sáng nay, Yasumasa Shibuya đã đứng trước Tòa án quận Chiba (chủ tịch thẩm phán Toshiro Nohara) lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên: "Tuyên bố của công tố viên là là hoàn toàn không đúng sự thật và không có căn cứ. Tôi không tham gia vào quá trình gây án. Tôi xin nhấn mạnh, tôi vô tội".

Nghi phạm tại tòa hôm nay.

Đối với những bằng chứng được đưa ra, nghi phạm vẫn ngoan cố: "Tất cả đều không liên quan đến tôi, cơ quan điều tra đã bịa đặt, và cưỡng ép".

Trước đó, Yasumasa Shibuya đều sử dụng quyền im lặng trong suốt quá trình tố tụng liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên trong phiên xét xử sáng nay, các công tố viên cũng đưa ra hai chi tiết quan trọng. Thứ nhất, chiếc xe của nghi phạm phát hiện tại gần nơi tìm thấy chiếc cặp của bé Nhật Linh, trong thời gian đó, hắn ở đâu?

Thứ 2, đoạn băng trên xe đã bị xóa vào đúng thời điểm xảy ra sự việc, nếu không có gì khả nghi, tại sao hắn lại xóa đi?

Đứng trước những câu hỏi này, Shibuya đã không thể trả lời.

Phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào chiều nay.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-be-nhat-linh-toi-xin-nhan-manh-toi-vo-toi-tham-phan-dua-ra-hai-bang-chung-danh-cam-nin-51009.html