Nghi phạm sát hại nam sinh Grab: 'Em không biết nạn nhân đã chết'

Sau khi sát hại nam sinh Grab, hai nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân về quê uống rượu mà không biết nạn nhân đã tử vong.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra

Đêm 30/9, hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy xe Grab là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã được di lý về tới Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tại đây, Giáp thừa nhận hành vi sát hại nam sinh tại bãi đất trống. Đối tượng Giát kể lại, sau khi chơi điện tử, hắn và Trường ngồi uống trà đá ở cổng Bến xe Mỹ Đình. Cả 2 định bắt xe về phòng trọ của bạn nhưng hết tiền.

"Em nói với anh tài xế chở chúng em về Cổ Nhuế. Lúc đó, anh tài xế vẫn đang chạy khách, anh ấy bảo chờ một lúc. Sau đó, đi được một đoạn, em bảo anh tài xế là em hết tiền rồi, mà từ bến xe Mỹ Đình về Cổ Nhuế tận mấy chục nghìn. Em nói cho em xin, một hai hôm nữa có tiền em sẽ qua trả lại, vì anh làm ở đây suốt. Em bảo anh ấy vậy nhưng không thấy anh Grab nói gì. Khi gần đến nơi, em nói lại với anh ấy những câu vừa rồi, anh Grab không đồng ý và mắng em. Do suy nghĩ bồng bột nên em đâm anh ấy", Giáp nói.

Giáp cho biết, sau khi bị đâm, nạn nhân chạy về phía nhà dân kêu cứu, sợ hãi quá, Giáp và Trường lấy xe của nạn nhân bỏ đi luôn. Cũng theo nghi phạm này, ban đầu cả 2 không có định giết và cướp tài sản, sau khi đâm nạn nhân do sợ hãi quá nên nghi phạm mới lấy xe của nạn nhân chạy về Yên Bái.

Hai nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật

"Em không lấy điện thoại của nạn nhân, chỉ lấy xe đi về quê. Sau khi về nhà, em và Trường sang nhà một người thân uống rượu, định sáng hôm sau ra đầu thú. Em cũng không có ý định trốn đi đâu cả, chỉ là sợ quá chưa dám ra đầu thú. Khi bị bắt chúng em không chống cự gì", Giáp nói.

Còn nghi phạm Đinh Văn Trường cho hay, sau khi gọi Grab nhưng cả hai không có tiền, sau đó Giáp và tài xế to tiếng với nhau. Sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm rất ân hận về hành vi của minh.

"Anh Giáp là người đâm anh tài xế, em chỉ nhe thấy tiếng kêu cứu của anh Grab chứ không nhìn thấy anh Giáp ra tay, em không biết anh tài xế bị đâm. Sau đó, anh Giáp bảo em lên xe. Trên đường về anh Giáp có nói, nhỡ tay đâm tài xế mấy nhất.

Lúc này, em mới biết và rất sợ. Sự việc xảy ra, em không biết bị công an truy tìm. Không có ai nói với em, em cũng không có điện thoại để vào mạng. Em cũng không biết anh ấy đã chết. Em rất ân hận về hành vi của mình", Trường nói tại cơ quan điều tra.

Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong những ngày qua tổ công tác đặc biệt của chuyên án gần như không một ai chợp mắt. Các mũi trinh sát được cử đi mọi ngả đường để truy lùng, đồng thời có biện pháp đề phòng hai đối tượng vượt biên.

Trường khai nhận không biết nạn nhân tử vong.

"Nếu không kịp bắt giữ, hai đối tượng này có thể vượt biên để trốn sang Trung Quốc. Vì bố và người yêu của đối tượng Giáp đang ở bên kia biên giới và đối tượng này rất thành thạo địa hình", Thượng tá Hùng cho biết.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình để uống nước, tại đây Giáp mặc cả giá xe ôm với anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để yêu cầu anh S. chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Quá trình di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp có xin anh S. hôm khác trả tiền thì anh S. không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau, S. không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại. Anh S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, Giáp nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm) và đâm liên tiếp vào sau lưng anh S.

Khi anh S. bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của S. phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái trốn, trên đường đi bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-grab-em-khong-biet-nan-nhan-da-chet-75673-5.html