Nghi phạm tạt axit mù mắt nữ phụ bếp ở Hòa Bình ra đầu thú

Sau 13 ngày lẩn trốn, nghi phạm gây án tạt axit vào mặt nữ phụ bếp ở trạm dừng nghỉ Như Ngọc thuộc xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã ra đầu thú.

Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng công an huyện Cao Phong (Hòa Bình), cho biết nghi phạm tạt axit vào mặt bà Bùi Thị Nhâm tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc ra đầu thú vào rạng sáng 31/8.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1988), trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Cảnh ra đầu thú sau 13 ngày lẩn trốn tại quê nhà.

“Lúc 18h chiều 31/8, Nguyễn Văn Cảnh đã được di lý tới Hòa Bình. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ nghi phạm để lấy lời khai”, ông Thành cho biết.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Ngô Thủy.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Ngô Thủy.

Trước đó, ngày 18/8 Cảnh dùng cốc sứ tạt axit vào mặt bà Bùi Thị Nhâm trong lúc nạn nhân đang làm việc tại khu bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc, khiến nạn nhân bị bỏng cả mặt và hỏng một bên mắt.

Sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thành lập ban chuyên án, xác định nhân thân nghi phạm và cử tổ công tác vào các tỉnh phía Nam để truy bắt Cảnh theo lệnh bắt khẩn cấp.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-pham-tat-axit-mu-mat-nu-phu-bep-o-hoa-binh-ra-dau-thu-post985079.html