Nghi phạm trộm két sắt ở SG bị bắt vì... quá nhớ nhà

Sau gần 3 tháng lẩn trốn, nghi phạm trong băng trộm két sắt ở Sài Gòn đi xe khách về thăm nhà thì bị trinh sát cùng công an giao thông bắt giữ.

Nghi phạm Nhơn (người trùm mặt) bị cơ quan công an dẫn giải về trụ sở sau khi bị bắt trên xe khách

Ngày 10.2, thông tin từ Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao nghi phạm Lý Hận Nhơn (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.

Nhơn là nghi phạm liên quan đến băng trộm két sắt có giá trị tài sản lớn xảy ra tại huyện Hóc Môn. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Nhơn đã nhanh chóng rời khỏi địa phương để tránh sự truy bắt.

Đêm 9.2, khi tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Đồng Nai) thì nhận được tin báo, Nhơn đang đi trên xe khách 16 chỗ. Khi phương tiện này đổ hết dốc cầu Đoòng Nai (địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tổ tuần tra ra hiệu dừng xe. Các hành khách xuống xe nhưng vẫn còn thanh niên được xác định là Nhơn ẩn nấp trên băng ghế.

Ngay sau đó, trinh sát Công an huyện Hóc Môn và tổ CSGT đã bao vây, bắt giữ nghi phạm Nhơn.

Bước đầu Nhơn cho biết, sau gần 3 tháng bỏ trốn, vì quá nhớ nhà sau những ngày Tết, Nhơn đã đón xe từ Đồng Nai về thăm gia đình, không ngờ bị công an giăng lưới, bắt giữ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-trom-ket-sat-o-sg-bi-bat-vi-qua-nho-nha-744576.html