Nghi phạm xả súng gửi thông báo trước khi hành động

Số người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch đã lên tới 50 người khi cảnh sát tìm thấy thêm một thi thể bên trong nhà thờ hồi giáo Al Noor. Trong khi đó cảnh sát cho biết kẻ xả súng đã gửi thư điện tử tới văn phòng Thủ tướng và một số tờ báo khoảng chín phút trước khi hành động.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân gần nhà thờ Al Noor, nơi diễn ra vụ thảm sát ngày 15-3 (Ảnh: AP)

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân gần nhà thờ Al Noor, nơi diễn ra vụ thảm sát ngày 15-3 (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp báo sáng nay, người đứng đầu lực lượng cảnh sát New Zealand Mike Bush cho biết, đến tối qua, cảnh sát mới có thể đưa toàn bộ nạn nhân từ cả hai hiện trường ra ngoài và đã xác định có thêm một nạn nhân nữa.

Theo ông Bush, cho đến nay có 50 người bị thương trong vụ thảm sát này, 36 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện Christchurch, trong đó 12 người trong tình trạng nguy kịch được chăm sóc tại Khoa chăm sóc tích cực.

Trong bốn người bị cảnh sát bắt giữ chỉ có tên Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Australia phải hầu tòa và đối mặt với một loạt tội danh như giết người, tấn công khủng bố,…

Cảnh sát Bush cho biết có hai người gồm một nam và một nữ bị cảnh sát bắt hôm thứ sáu. Hai người này đã mang theo súng tới khu vực xả súng để bảo vệ con của họ. Sau khi điều tra, người phụ nữ đã được trả về, còn người đàn ông bị cáo buộc tấn công bằng vũ trang. Một thanh niêm nam 18 tuổi cũng bị bắt giữ và sẽ hầu tòa vào ngày mai (18-3). Nhưng, ông Bush cho hay nhiều khả năng thanh niên này không tham gia vào vụ tấn công.

Thủ tướng Ardern chia sẻ với cộng đồng người hồi giáo sau vụ tấn công đẫm máu (Ảnh: ABCnews)

Theo ông Bush, tên Brenton Tarrant đã gửi một thư điện tử nêu lý do thực hiện vụ tấn công tới văn phòng Thủ tướng trước khi tiến hành tấn công vào hai nhà thờ hồi giáo. Tuy nhiên, bức điện này được gửi vào địa chỉ email chung của văn phòng thủ tướng Jacinda Ardern và được nhân viên xử lý theo trình tự, do đó Thủ tướng và Cảnh sát không nhận được thông báo trước khi vụ tấn công xảy ra.

“Bức thư đã được chuyển cho chúng tôi trong ngày. Rõ ràng là vì một số người tiếp nhận, nhưng không phải là thời điểm trước khi xảy ra vụ tấn công”, cảnh sát Bush khẳng định.

Hiện, cơ quan nhập cư New Zealand đã thu xếp làm thủ tục ưu tiên một cách nhanh chóng nhất có thể cho các gia đình có người thân bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ xả súng để có được visa vào New Zealand.

Trong lúc đó, hàng chục người ủng hộ Hồi giáo đã tập trung tại một trung tâm dành cho các nạn nhân, gia đình và bạn bè bên kia đường từ bệnh viện, nơi nhiều người đã bay đến từ khắp New Zealand để hỗ trợ. Khoảng hai chục người đàn ông đã nhận được hướng dẫn về nhiệm vụ của họ vào sáng nay, bao gồm các phong tục chôn cất của người Hồi giáo.

Nhà hát Opera Sydney thắp đèn và hình ảnh lá dương xỉ bạc vào tối qua để tưởng niệm các nạn nhân ở New Zealand (Ảnh: news.au)

Một đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al Noor được người dân tới đặt hoa và nến, bóng bay và những lời nhắn nhủ tưởng niệm các nạn nhân và chia sẻ với các gia đình nạn nhân.

Trong sáng nay, các nhà thờ hồi giáo ở New Zealand vẫn đóng cửa vì lo ngại an ninh, nhưng các nhà thờ thiên chúa giáo đã tiến hành các buổi lễ sáng chủ nhật. Người dân đến nhà thờ trong thành phố để cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng người hồi giáo.

Tại Australia, hàng nghìn người đã tham gia một cuộc tuần hành tại thành phố Melbourne nhằm phản đối chủ nghĩa bài Hồi giáo sau vụ thảm sát ở New Zealand.

Nhà hát Opera Sydney đã chiếu hình một chiếc lá dương xỉ bạc như một biểu tượng cho tình đoàn kết và chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân của các cuộc tấn công.

N.T

Theotổng hợp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39528702-nghi-pham-xa-sung-gui-thong-bao-truoc-khi-hanh-dong.html