Nghi trộm gà, đánh bầm mặt bé trai: Hoảng loạn

Xuống sân chung cư, thấy đàn gà dễ thương nên anh em bé C. đuổi theo nên bị chủ đàn gà nghi ngờ ăn trộm.

Sự việc xảy ra vào chiều 13/6 tại chung cư Belleza Apartment, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Theo anh Hùng (cha của bé T.M.C, 7 tuổi), khoảng 15h, bé C. cùng người em trai xuống khuôn viên chung cư trên chơi. Lúc này, hai anh em đến cuối khuôn viên chung cư thì trông thấy đàn gà.

Hai anh em bé C. đuổi theo một lúc thì bị một người đàn ông (là cư dân tái định cư tại Block A, cũng là chủ của đàn gà) ra bắt lại. Do từng bị mất gà nhiều lần nên người đàn ông này nghi ngờ 2 bé trai.

Trong lúc tức giận, người đàn ông đã đánh bé trai 7 tuổi ngay tại chỗ khiến cậu bé chảy máu mũi, miệng, phù nề toàn bộ vùng đầu mặt, tai trái... Bé trai 5 tuổi may mắn không bị đánh nhưng có dấu hiệu hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc.

Bé C. bị đánh đa chấn thương vùng đầu. Ảnh: VOV

Theo kết quả giám định thương tích do gia đình bé C. cung cấp, bé C. bị đa chấn thương vùng đầu, bầm tím mang tai…

Tại trụ sở công an phường Phú Mỹ, người đàn ông 33 tuổi cũng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt cháu bé nhiều lần...

Người đàn ông được mời về trụ sở làm việc. Ảnh: VOV

Anh Trần Mạnh Hùng cho biết hiện tại sức khỏe của con trai đã ổn định nhưng bé vẫn hoảng loạn, đêm ngủ thường la hét, thi thoảng khóc to vì đau.

Theo anh Hùng, đối tượng đã xin lỗi và yêu cầu được bồi thường thiệt hại cho gia đình nhưng vợ chồng anh không chấp nhận.

Hương Trà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-trom-ga-danh-bam-mat-be-trai-hoang-loan-3382051/