Nghi vấn bán độ giải U19: Bóng ma quá khứ hiện về

Những biểu hiện tiêu cực tại giải U19 buộc công an phải vào cuộc điều tra để làm rõ có hay không việc bán độ ở các cầu thủ trẻ.

Ngày 11//3/2020, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đơn vị đã gửi hồ sơ trận đấu giữa U19 Đắk Lắk - U19 Bình Định sang cơ quan công an để điều tra làm rõ có hành vi bán độ của các cầu thủ hay không.

Bên cạnh việc gửi hồ sơ sang công an, Ban tổ chức cũng thắt chặt an ninh các trận đấu còn lại của vòng loại giải U19 Quốc gia. Công an được mời đến để trực tiếp theo dõi diễn biến trên sân. Trên khán đài, CĐV cũng bị cấm phát sóng trực tiếp để đề phòng việc cá độ.

Được biết, trận đấu giữa U19 Đắk Lắk - U19 Bình Định diễn ra hôm 5/3 có kết quả 6 - 2. VFF nhận thấy trong trận đấu này có kết quả bất thường nên đã tiến hành kiểm tra.

Kết quả cho thấy có biểu hiện dàn xếp tỷ số trong trận đấu. VFF đã đưa ra tổng cộng 7 án phạt liên quan đến trận đấu này, trong đó có thủ môn của U23 Việt Nam Y Êli NiÊ (hiện đang thi đấu cho U19 Đắk Lắk).

Thủ môn Y Êli NiÊ là một trong những cá nhân bị xử phạt vì nghi án tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2020.

Thông tin này đã khiến cho nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy ám ảnh, nhớ về quãng thời gian 15 năm trước, tại SEA Games 23 khi nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam vướng vòng lao lý vì không chiến thắng nổi cám dỗ của đồng tiền mà sẵn sàng bán độ.

Chủ mưu của vụ việc là Quốc Vượng bị án tù giam 4 năm. Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Phước Vĩnh bị phạt hai năm tù treo, còn Bật Hiếu và Quốc Anh bị phạt hai năm 6 tháng tù treo vì tội tổ chức đánh bạc.

Sau vụ việc này, nền bóng đá của Việt Nam đi xuống rõ rệt khi liên tiếp thất bại tại các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á. Điều đau lòng hơn là một bộ phận người hâm mộ đã quay lưng với những trận đấu của tuyển Việt Nam. Họ cảm thấy mình như bị lừa dối, đánh mất đi lòng tin ở các cầu thủ luôn hô vang khẩu hiệu "quyết tâm thi đấu vì màu cơ sắc áo".

Phải mất 10 năm sau, bóng đá Việt Nam mới dần lấy lại được lòng tin. Nhất là trong 3 năm trở lại đây, dưới sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam dù có thắng hay thua ở bất cứ đấu trường hay đội bóng nào thì vẫn giành trọn "trái tim yêu" của người hâm mộ.

Người dân Việt Nam tưởng như đã quên đi vết nhơ trong quá khứ, lấy lại lòng tin ở các cầu thủ, nhưng sự việc tiêu cực tại giải U19 Quốc gia đang diễn ra dường như đã khơi lại nỗi đau.

Điều nguy hiểm hơn là vấn đề tiêu cực lại đến từ những cầu thủ trẻ, mầm non tương lai của bóng đá nước nhà. Khi VFF và cả nước đang hân hoan, đặt ra mục tiêu có mặt tại VCK Wold Cup 2026 thì việc công an điều tra nghi vấn bán độ tại giải U19 Quốc gia như một "gáo nước lạnh" vào giấc mơ đó.

Đây là năm thứ hai liên tiếp giải U19 Quốc gia xảy ra tiêu cực. Trong một trận đấu năm 2019, thủ môn của Phú Yên vô cớ đẩy bóng tới chân cầu thủ Hà Nội, để đối phương thoải mái ghi bàn. Sau bàn thua, các cầu thủ Phú Yên không hề có ý định lên bóng tấn công. VFF sau đó cũng phải chuyển sự việc sang cho công an điều tra.

VCK Wold Cup 2026 còn 7 năm nữa mới diễn ra, khi đó chính lứa cầu thủ U19 hiện tại sẽ là lòng cốt của tuyển Việt Nam tham gia vòng loại. Nhưng liệu rằng, những tài năng của bóng đá nước nhà có giữ được cho mình cái tâm sáng, trước sự cám dỗ của vật chất hào nhoáng?

Dẫu biết, những cầu thủ có hành vi tiêu cực chỉ là hãn hữu trong hàng nghìn người đang nỗ lực hết mình vì nền bóng đá Việt Nam nhưng để giành trọn niềm tin từ người hâm mộ, đạt được mục tiêu lớn thì không chỉ dựa vào VFF hay một vị HLV giỏi nào đó mà cái chính vẫn phải là nội lực đến từ các cầu thủ.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/nghi-van-ban-do-giai-u19-bong-ma-qua-khu-hien-ve-3398390/