Nghi vấn cả trại ong bị kẻ xấu đầu độc, phá hoại

Anh Trần Đình Truyền (trú xã Trung Nam, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho hay, sáng 27-4, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, định giá tài sản liên quan trại ong của gia đình anh nghi bị phá hoại, đầu độc. Ước tính ban đầu, 315 thùng gỗ và giống cũng đã hơn 300 triệu đồng. Chưa tính công chăm sóc, chi phí thức ăn và cả giá trị kinh tế thu hoạch cũng vài trăm triệu đồng.

Anh Trần Đình Truyền (trú xã Trung Nam, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho hay, sáng 27-4, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, định giá tài sản liên quan trại ong của gia đình anh nghi bị phá hoại, đầu độc. Ước tính ban đầu, 315 thùng gỗ và giống cũng đã hơn 300 triệu đồng. Chưa tính công chăm sóc, chi phí thức ăn và cả giá trị kinh tế thu hoạch cũng vài trăm triệu đồng.

Hơn 300 thùng ong có thể không tận dụng lại được nếu bị dính khí độc.

Hơn 300 thùng ong có thể không tận dụng lại được nếu bị dính khí độc.

Anh Truyền cho biết bắt đầu nghề nuôi ong lấy mật từ 6 năm về trước. Ban đầu vốn ít chỉ có 1 trại với 144 thùng, dần dà anh chị đầu tư thêm, đến năm 2019 mở rộng quy mô thêm trại 2 với hơn 200 thùng. Hai trại cách nhau khoảng 30m, tất cả đặt ở vườn cao su của người thân ở đội 10, thôn Huỳnh Công Đông (xã Trung Nam). Sau 6 tháng chăm sóc cần mẫn, cứ tháng 4 là vào mùa lấy mật, anh chị đang mong thu lại vốn, trả ngân hàng. Ngày 18-4 vừa qua, anh chị có việc bận đến gần trưa mới vào trại ong thì phát hiện im ắng bất thường. Đến gần, anh Truyền choáng váng khi ong chết la liệt, đen kịt từ trong thùng đến dưới nền đất. 144 thùng ong của trại 1 không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống, sang trại 2, 171/206 thùng cũng có chung số phận. Điều đặc biệt, ở trại 2, số thùng ong bị chết có “chọn lựa”, bởi những thùng anh vừa nhân giống mới, dịp này chưa thu hoạch mật thì còn nguyên. Nhìn hiện trường, anh Truyền cho rằng trại ong bị dính khí độc và không có luồng khí độc nào lại “va” ngẫu nhiên vào 315 thùng ong như thế, mọi hình dung đều liên tưởng đến khả năng nghi bị đầu độc, phá hoại. Ngay lập tức, anh Truyền báo CA vụ việc.

Anh Truyền bần thần trước sự việc trại ong bị thiệt hại nặng nề

Sự việc cả trại ong bị chết là hy hữu và lần đầu ở H.Vĩnh Linh cũng như ở Quảng Trị. Đồng thời quy mô trại lớn, thiệt hại không hề nhỏ, không chỉ vợ chồng anh Truyền bấn loạn mà người nuôi ong cũng hoang mang. Chính vì thế, ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Vĩnh Linh, CA tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc thu thập chứng cứ ở hiện trường cũng như điều tra liên quan. Anh Truyền cho hay CA đã lấy mẫu ong để đi giám định.

“Chừ đang mong kết quả giám định ong bị dính độc hay là nguyên nhân khác, để còn biết xử lý số thùng gỗ nuôi ong. Nếu bị phun độc, khả năng tận dụng thùng gỗ lại là khó lắm...”, anh Truyền nghẹn đắng. Chỉ tay sang số thức ăn, phấn hoa vừa mua mấy ngày trước hơn 40 triệu đồng, vợ anh Truyền cũng chua xót theo vì tiền bạc vốn liếng vay mượn chứ không phải có sẵn, nay lãi, gốc chồng chất, không tránh khỏi khốn đốn.

Chia sẻ về những nghi ngờ liên quan đến phá hoại, anh Truyền cho hay không gây mâu thuẫn, thù oán gì với ai. Hàng năm, trại ong vợ chồng anh thu được từ 25 đến 30 tấn mật, không bán qua trung gian mà liên hệ tiêu thụ trực tiếp cho công ty ở miền Nam để xuất sang nước ngoài. Trừ chi phí cũng có lãi để có thể duy trì nghề này nên anh chị mới mạnh dạn vay mượn đầu tư mở rộng như quy mô trên.

Hiện gia đình anh Truyền mong mỏi CQĐT nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và nếu đây là vụ án phá hoại thì sớm tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng và để gia đình yên tâm lao động sản xuất.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_224094_nghi-van-ca-trai-ong-bi-ke-xau-dau-doc-pha-hoai.aspx