Nghi vấn kẻ đột nhập vào nhà riêng trộm két sắt của cố ca sĩ Goo Hara là bạn trai cũ?

Ngày 12/10, trang thông tin Dispatch đã công bố một đoạn CCTV cho thấy có một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà và đánh cắp két sắt của nữ ca sĩ quá cố Goo Hara.

Đây là đoạn video được chính gia đình Goo Hara cung cấp cho Dispatch và phía cảnh sát.

Trước đó, gia đình tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Goo Hara tại nhà riêng của cô vào ngày 11/1/2020. Đến ngày 13/1 anh trai Goo Hara đã thu dọn đồ đạc và trở về nhà mình. Khoảng 0h15 đêm ngày 14/1, 1 người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào nhà Goo Hara, lấy đi 1 chiếc két sắt và bỏ trốn.

Theo nhận định của cảnh sát, tên trộm này không phải dân chuyên nghiệp bởi hành động rất vụng về, có nhiều khả năng kẻ trộm là người quen của Goo Hara và hiểu rất rõ về cấu trúc nhà riêng của cô. Đặc biệt, chi tiết tên trộm cố bấm mật mã mở cửa nhưng không được.

Sau đó, hắn đã trèo vào nhà qua ban công tầng hai và đi thẳng vào phòng ngủ của nữ ca sĩ, và biết chính xác nơi đặt két sắt, chỉ lấy đi chiếc két và bỏ qua nhiều đồ vật giá trị khác. Bên trong chiếc két sắt mà tên trộm lấy đi chứa những tài liệu quan trọng và điện thoại di động cũ của Goo Hara.

Theo chia sẻ từ một người đàn em từng sống với Goo Hara cho hay "Một người lần đầu tiên tới không thể biết rõ căn nhà như vậy. Hắn thậm chí còn biết rõ chúng tôi thường không khóa cửa ban công", Đặc biệt, sau khi Goo Hara qua đời chỉ có cô và anh trai nữ idol biết mật mã cửa đã được thay đổi. Trong đoạn CCTV người này lại nhấn mật mã cũ. Đến tận tháng 4 vừa qua, cô và anh Goo Ho In mới phát hiện ra chiếc két sắt đã bị đánh cắp.

Về phía anh trai của Goo Hara cũng tiết lộ: "Hắn biết chúng tôi không khóa cửa ban công, Goo Hara cũng không khóa cửa thông giữa phòng ngủ và phòng thay đồ vì con bé hay qua lại 2 bên. Chúng tôi đã tắt hệ thống an ninh cánh cửa đó và tên trộm biết rõ mọi thói quen".

Mặc dù gia đình Goo Hara đã báo cảnh sát nhưng không có kết quả, và các đoạn CCTV khác để tìm tên trộm đã bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, dựa vào kết quả quan sát của chuyên gia, Dispatch đã phác họa chân dung kẻ trộm và hy vọng độc giả có thể giúp đỡ tìm manh mối về tên này. "Cao khoảng 1m70 cho đến 1m80, đeo kính. Người này mang giày BOR và mặc áo khoác. Khả năng cao là người quen của Goo Hara và có khoảng 3 - 4 đồng phạm. Có một chiếc xe SUV chờ sẵn bên ngoài".

Những thông tin trên khá trùng khớp với bạn trai cũ của Goo Hara là Choi Jong Bum, sinh năm 1991, là một nhà tạo mẫu tóc. Choi Jong Bum từng bị tuyên án 1 năm tù với các tội danh hành hung và uy hiếp phán tán những video nhạy cảm của nữ ca sĩ.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghi-van-ke-dot-nhap-vao-nha-rieng-trom-ket-sat-cua-co-ca-si-goo-hara-la-ban-trai-cu-post100756.html