Nghĩ về bình đẳng giới! Hãy phủ xanh ca dao, tục ngữ!

Tình cờ tôi đọc được cái tít này trên trang Ơ kìa Hà Nội, thấy hay hay! Lại nói về Bình đằng giới - đúng sở trường của mình nữa nên cái sự hay hay ấy càng thêm thú vị! Thiển nghĩ vài điều suy nghĩ cá nhân của tôi, trước khi viết mấy câu ca dao “đời mới “ gửi các bạn!

1- Đàn ông hay đàn bà trong gia đình hay ngoài xã hội cũng đều thích được tự chủ, được trân trọng, được làm việc, được cống hiến, được tự do và được tôn vinh... về mọi mặt, ở mọi lĩnh vực khác nhau. Về mức độ và sở thích cũng không ai kém ai, nghĩa là giới nào cũng có nhu cầu như nhau!

2- Đôi khi phụ nữ cũng hay ảo tưởng về bản thân nên tự chuốc lấy những mệt mỏi! Phụ nữ cứ luôn nghĩ chỉ có mình họ mới làm việc nhà đảm đang và chu đáo! Ngay cả việc khóc lóc khi buồn đau, mọi người cũng luôn cho rằng đó là việc của riêng đàn bà và “ôi giời, nước mắt đàn bà ấy mà “! Ô hô, thế đàn ông là những tảng đá đi động hay sao ???

3- Phụ nữ ta chẳng nên lấy cái sự “suốt đời hy sinh“ cho chồng con của bản thân mình ra để mà tự hào, để răn dạy con cái, để bắt chúng học theo, rồi tự mình lại phàn nàn, cáu kỉnh khi không được họ đền đáp và công nhận! Đã xưa rồi, các bạn trẻ ngày nay đã khác, họ đã khôn hơn chúng ta nhiều nhiều lần!

Này nhé! Kể cả khi bạn không làm hết việc nhà thì cũng chẳng sao, cứ vui chơi chút đi, cứ làm những việc mình thích đi, rồi thì họ vẫn làm được như thường , đâu vào đấy hết, có khi họ còn làm tốt hơn, giỏi hơn chúng ta nữa kia! Không tin bạn cứ thử đi vắng 1-2 tuần xem sao! Họ tự thiết lập một “trật tự mới “ khá là tưng bừng ngay!

4- Sinh con trai hay con gái, con nào thì cũng hay cả! Con nào cũng đáng quý hết! Bởi con cái được sinh ra là kết quả đơm hoa kết trái của tình yêu mà có khi không phải của tình yêu đúng nghĩa thì vẫn rất quý giá! Cái này thì phụ nữ hiểu rất rõ. Bởi con cái sẽ luôn là niềm hạnh phúc và thậm chí đôi khi là cả nỗi khổ đau của cha mẹ, nhưng ta không thể ghét bỏ chúng!

5 - Đàn ông VN biết kiếm tiền, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà... ngày càng nhiều! Thậm chí họ vừa kiếm tiền mà vẫn làm việc nhà tốt, thậm chí còn giỏi hơn phụ nữ! Phụ nữ và nam giới - trong chúng ta đều cần được chia sẻ công việc và trách nhiệm, thế nên chả ai cứ nên giữ “độc quyền“ việc đó riêng cho bản thân mình để làm gì!

6- Ngày nghỉ và những khi rảnh rỗi, nhất là tuổi hiu hiu, khi con cái đã trưởng thành, những người đàn ông sẽ thích đi ra ngoài chơi thể thao, uống bia, gặp gỡ bạn bè... thì phụ nữ ta không nên kêu ca, ngăn cản họ! Chúng ta cũng nên coi đó là cơ hội để tự tìm cho mình những niềm vui riêng và làm những điều mình ham thích, ví như việc đọc sách, đi làm đẹp, mua sắm hay tập thiền, yoga, dancing... Thậm chí được tán gẫu cùng bạn bè cũng hay lắm!

7- Rất nhiều thứ thú vị ở ngoài kia và ngay cả ở trong này, những việc vừa vui lại vừa giúp cho bạn thêm yêu đời, yêu cảnh, yêu người và phát triển trí tuệ, cá tính sáng tạo của bản thân mỗi người! Chẳng nên bắt phái này phải đi theo sở thích của phái kia! Mà muốn bắt cũng chả bắt được! Độc lập- Tự do - Hạnh phúc muôn năm!

Đó phải chăng cũng là mong ước của nhiều người và là biểu hiện sinh động của một xã hội văn minh và phát triển ?

Phụ nữ - Tranh: Phạm Thị Phương Thảo

PHỦ XANH CA DAO, TỤC NGỮ!

(Gửi Ơ kìa HN )!

1/ Ruộng sâu trâu nái

Trai gái đều hay!

2/ Áo anh sứt chỉ đường tà

Xâu kim, tự vá, thế là, đẹp luôn!

3/ Thương em, anh muốn lau nhà

Nấu cơm, rửa bát... hát ca tưng bừng!

4/ Gái yêu chồng, một lòng làm đẹp

Trai yêu vợ, xách vợt đi chơi!

5/ Trăm năm trong cõi đàn ông

Ai chẳng từng khóc khi lòng đớn đau!

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nghi-ve-binh-dang-gioi-hay-phu-xanh-ca-dao-tuc-ngu-83949