Nghĩ về lối sống thời kỳ hậu dịch bệnh

Cuộc sống gấp gáp và thực dụng cuốn con người vào những điều tưởng như không thể thiếu được, nhưng đã bao giờ chúng ta nghĩ đến sự thay đổi hay chưa?

Thời gian qua dù đã có nhiều cuộc vận động, nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa được ban hành, nhưng xuất phát từ quan niệm cá nhân, nhiều gia đình vẫn bày đặt ra nhiều lệ tục, nhất là trong việc cưới hỏi, sinh nhật, tân gia, tang ma gây lãng phí, tốn kém. Thế nhưng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra vẫn có những đám xá, nhưng chỉ ở phạm vi gia đình, sự lãng phí, mệt mỏi không còn đè nặng lên nhiều gia chủ, mọi người chấp hành, không có sự oán trách nào. Có thể nên xem đó như là sự gợi ý cho lối sống mới của chúng ta chăng?

Rồi cả những ngày không hàng quán trên vỉa hè cũng đâu làm cho ta đứt bữa. Thậm chí còn khiến sợi dây gắn kết gia đình thêm bền chặt trong căn bếp ấm. Chỉ là lâu nay nhịp sống có phần vội vã nên nhiều người lệ thuộc vào dịch vụ, làm cho hàng quán thêm trăm hoa đua nở, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tước đoạt không gian vỉa hè của người đi bộ.

Chỉ riêng trong lĩnh vực quản lý đô thị, chúng ta đã có biết bao lần ra quân tuyên truyền, vận động, cưỡng chế, nhưng con số đem lại là gì? Tương tự trong xây dựng đời sống văn hóa, cụ thể là trong tang ma, cưới hỏi, chúng ta cũng đã có biết bao nhiêu văn bản, đề án, nhưng dường như vẫn là câu chuyện kiểu như “bắt nhái bỏ đĩa”, kết thúc đợt cao điểm mọi việc gần như lại trở về trật tự ban đầu.

Cuộc sống có quá nhiều lợi ích và xung đột đang khiến cho việc quản lý trật tự đô thị và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng chỉ một đợt giãn cách xã hội đã làm cho nhiều việc trở nên rất khác. Phố không hàng quán ta vẫn sống khỏe. Báo hỉ thay cho cưới hỏi rềnh rang tốn kém, cô dâu, chú rể vẫn vui. Đám hiếu hạn chế người viếng, tang chủ vẫn không thêm sầu não. Những thứ ấy chúng ta đã mất bao năm vận động, thuyết phục mà kết quả vẫn không như mong muốn.

Dù có phần khiên cưỡng, thì đây cũng là một sự gợi ý để từng bước thực hiện một cách phù hợp sau khi dịch bệnh kết thúc. Không ai có thể viện lý do rằng cuộc sống đặt ra yêu cầu và phải đáp ứng cả, bởi chúng ta đã trải qua hoàn cảnh bị hạn chế, nhưng nhiều người vẫn vui, vẫn hài lòng đấy thôi.

Sống trong những ngày dịch bệnh là lúc để thêm ngẫm nghĩ, từ đó có sự điều chỉnh tích cực hơn sau khi dịch bệnh kết thúc.

Lam Vũ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nghi-ve-loi-song-thoi-ky-hau-dich-benh/143487.htm