Nghi vợ 'say nắng' tài xế riêng, chồng dùng dao đoạt mạng rồi gọi con trai đưa đi cấp cứu

Sau khi cầm dao đâm vợ, Dân liền gọi 2 người con trai đến đỡ mẹ chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.Cự Giải (T/h)

Sau khi cầm dao đâm vợ, Dân liền gọi 2 người con trai đến đỡ mẹ chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Trần Văn Dân tại cơ quan công an - Ảnh: Công lý

Trần Văn Dân tại cơ quan công an - Ảnh: Công lý

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang điều tra vụ án Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, xảy ra trên địa bàn vào tối 25/2.

Nạn nhân là chị Đào Thị K. (SN 1977, trú tổ 50, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, quá trình sống chung với nhau ở một ngôi nhà nằm ở đường Bình Hòa 2 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) giữa vợ chồng anh Trần Văn Dân (SN 1975, cùng trú tổ 50, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ ) và chị Đào Thị K. đã nảy sinh mâu thuẫn vì anh Dân nghi ngờ vợ có mối quan hệ với lái xe của mình.

Khoảng 20h tối 25/2, sau khi chị K. điều khiển xe máy về đến nhà, 2 bên tiếp tục cãi nhau. Lúc này, do quá tức giận nên Dân cầm dao inox (dài 35 cm) rồi mang lên phòng ngủ của chị K. để uy hiếp.

Thấy chồng cầm dao tiến về phía mình, chị K. hoảng sợ và liên tục van xin để được tha lỗi. Lúc này, Dân bất ngờ dùng dao đâm vào vùng hông chị K.

Thấy vợ bị mất máu nhiều, Dân liền đưa vợ ra khỏi phòng và gọi 2 người con trai đến đỡ mẹ chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Dân đã đến CAP Khê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đầu thú.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-vo-say-nang-tai-xe-rieng-chong-dung-dao-doat-mang-roi-goi-con-trai-dua-di-cap-cuu-a264367.html