Nghĩa cử cao đẹp

Châu Minh Thanh Ðức, 22 tuổi, trú ở phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, là phạm nhân đặc biệt, bởi đã nhận được sự chia sẻ rất lớn, không chỉ của ngành công an, mà còn của đội ngũ y sĩ, bác sĩ ở Bệnh viện T.Ư Huế. Nếu không có sự chia sẻ kịp thời và đầy tình người này, có lẽ Châu Minh Thanh Ðức đã không thể qua cơn bạo bệnh từ lâu.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chăm sóc, động viên phạm nhân Châu Minh Thanh Ðức tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chăm sóc, động viên phạm nhân Châu Minh Thanh Ðức tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cuối tháng 1-2019, Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận ca cấp cứu được chuyển đến từ Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thăm khám, các bác sĩ phát hiện phạm nhân Châu Minh Thanh Đức bị bệnh tim rất nặng, với các chứng thông liên thất, hở van động mạch chủ, vỡ phình xoang Valsalva, suy tim độ ba. Với các chứng bệnh liên quan tim bẩm sinh, suy tim này, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân phải được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất để giữ tính mạng. Thế nhưng, chi phí cho ca mổ rất cao, khoảng hơn 400 triệu đồng.

Nhận y lệnh từ các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện T.Ư Huế), cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh băn khoăn nhìn nhau. Phạm nhân Châu Minh Thanh Đức, cùng hai đồng phạm bị bắt, kết án khi tổ chức trộm cắp ở một gian hàng trong khu chợ đêm nằm sau siêu thị BigC Huế. Phiên tòa kết thúc, phạm nhân vừa được chuyển đến trại thì ngã bệnh. Thượng tá Hồ Quang Thạnh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, kể lại: “Cầm y lệnh bác sĩ, anh em trong đơn vị tìm về gia đình phạm nhân thì nghe được chuyện đau lòng khác. Đó là, mặc dù có cha, mẹ, nhưng anh này sống như trẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ, do hai người đó ly hôn. Không được đấng sinh thành chăm sóc, nuôi nấng, phạm nhân Đức lớn lên trong sự góp nhặt tình thương của những người chung quanh. Và cũng vì điều này, không ai biết Đức bị bệnh tim bẩm sinh để điều trị sớm. Đặt vấn đề về kinh phí điều trị, bản thân phạm nhân và gia đình người giám hộ đều lắc đầu. Vì không có kinh tế, không còn cách nào khác, lãnh đạo Trại đã báo cáo lên Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm sự giúp đỡ”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Đây là việc chưa có tiền lệ nhưng anh em đã động viên nhau, chúng ta làm việc này không vì mệnh lệnh nào ngoài mệnh lệnh từ chính trái tim. Trong cuộc sống, người nào cũng có thể vấp phải sai lầm và trả giá. Nhưng anh ta sẽ làm lại nhanh hơn, sống tiếp phần đời còn lại có ích hơn, khi ngay từ chỗ ngã xuống, anh ta được đồng loại chia sẻ, động viên, vực anh ta đứng dậy”.

Được sự thống nhất từ Đảng ủy, giữa lúc cấp bách, trước mắt chưa thể huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, hỗ trợ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã duyệt tạm chi 200 triệu đồng để giúp phạm nhân phẫu thuật kịp thời. Số tiền còn lại, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, GS, TS Phạm Như Hiệp đã đứng ra nhận hỗ trợ. Đủ tiền làm phẫu thuật, ngay hôm đó, phạm nhân được chuyển vào phòng mổ.

Không ngoài dự tính của kíp mổ của Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hoài Ân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện T.Ư Huế), ca phẫu thuật cho phạm nhân Châu Minh Thanh Đức là ca mổ kéo dài, mất rất nhiều thời gian, phải tiến hành phẫu thuật hai lần do bệnh nặng, diễn biến xấu. Đây cũng là ca phẫu thuật diễn ra trong sự lo âu, chờ đợi của cả lực lượng Công an ở Thừa Thiên - Huế, cũng như tập thể y sĩ, bác sĩ ở Bệnh viện T.Ư Huế. Và may mắn, ánh sáng đã chờ Châu Minh Thanh Đức ở phía cuối đường hầm.

Sau mổ, bệnh nhân Đức được theo dõi đặc biệt. Ngoài theo dõi về diễn biến sức khỏe sau phẫu thuật, Đức vẫn phải chịu sự giám sát đặc biệt của lực lượng quản giáo, giám thị trại giam. Và trong tình huống này, các chiến sĩ công an vừa làm nhiệm vụ của người lính, vừa làm các phần việc của người thân. Một người lính trực bên ngoài phòng bệnh tếu táo: “Hôm phạm nhân vào phòng mổ, đoàn viên trong cơ quan được huy động sẵn sàng cho máu. Suốt thời gian huấn luyện, tôi chưa từng tập bế phạm nhân dậy để làm vệ sinh. Nhưng giờ thì làm rồi. Hy vọng, sau khi ra trại, anh này sẽ nhớ những ngày nằm viện, trong vòng tay mọi người để sống tốt, có ích”.

Hiện nay, sức khỏe phạm nhân Châu Minh Thanh Đức đã hồi phục, trở về trại giam để chấp hành hình phạt tù giam, hơn 20 tháng. Trong ngày ra viện, phạm nhân xin được cúi đầu chào từng người, từ hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ và các cán bộ, chiến sĩ của trại giam đã vất vả theo anh ta gần ba tháng trong Bệnh viện T.Ư Huế. Trước khi chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh, Đức vẫn kịp nói lại với những người sinh ra mình lần thứ hai: “Những ngày ở bệnh viện, tôi đã được sống trong tình thương yêu - một thứ tình cảm mà từ khi sinh ra tôi đã hiếm khi được nhận. Xin được xem các anh, chị, cán bộ công an, bệnh viện là người anh, người chị, là ân nhân để tôi được mang nợ, để tu thân, sống thật có ích trong thời gian còn lại”.

DƯƠNG QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39771202-nghia-cu-cao-dep.html