Nghĩa cử đẹp của người hùng đội Hà Lan

Hà Lan tiếp đà hồi sinh sau 2 giải đấu lớn liên tiếp vắng mặt khi đoàn quân của HLV R.Koeman giành vé vào bán kết sân chơi mới Nations League. Rạng sáng 20-11, 'cơn lốc da cam' lội ngược dòng hòa chủ nhà Ðức 2-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Người hùng của Hà Lan là trung vệ Virgil van Dijk với pha cân bằng tỉ số ở phút 90+1.

Hình ảnh của ngôi sao đang chơi bóng tại Liverpool càng lung linh hơn khi ống kính truyền hình bắt gặp và sau đó khám phá ra anh an ủi, động viên trọng tài chính. "Vua áo đen" người Romania, ông Ovidiu Hategan, vừa mất mẹ cuối tuần qua và sau trận đã bật khóc. Biết được lý do, Van Dijk đã nói với trọng tài: "Tôi chúc ông mạnh mẽ và khen ông ấy đã điều hành tốt trận đấu. Hành động của tôi chỉ là vụn vặt nhưng tôi hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho trọng tài".

Van Dijk an ủi trọng tài Hategan. Ảnh: DAILY MAIL

Báo chí quốc tế khen đây có lẽ là hình ảnh xúc động hiếm hoi ở trận đấu quốc tế chính thức khi hầu hết mọi người đều chú ý đến màn ăn mừng của Hà Lan cũng như nỗi thất vọng cùng cực của cựu vô địch thế giới Đức. Ông Hategan năm nay 38 tuổi, đạt chuẩn FIFA cách đây 10 năm.

Trở lại trận đấu, HLV Koeman tiết lộ 2 trợ lý của ông cũng có công lớn trong màn quật khởi vào cuối hiệp 2 khi những thay đổi về đội hình, trong đó đẩy Van Dijk lên cao, giúp Hà Lan có được 2 bàn thắng ở phút 85 và 90+1. Còn HLV J.Loew thốt lên: "Chúng tôi chơi rất tốt trong hiệp 1 và lẽ ra ghi thêm 1 bàn để kết liễu trận đấu. Nhưng bóng đá là thế".

T.Ðoàn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nghia-cu-dep-cua-nguoi-hung-doi-ha-lan-20181120225200774.htm