Nghịch tử giết cha vì không cho tiền mua xe ô tô

Nghĩ cha không thương mình do nhiều lần xin tiền mua xe ô tô không được, giữa 2 cha con xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi vã nghịch tử đã dùng nhiều hung khí sát hại người thân sinh mình.

Như thông tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 16/5, tại số nhà 46 đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Ông Vũ Hoàng Ân (SN 1954) có mâu thuẫn với con trai của mình là Vũ Hoàng Hợp (SN 1983). Trong lúc giằng co, Hợp đã sử dụng dao, kéo đâm ông Ân nhiều nhát vào người.

 Vũ Hoàng Hợp tại cơ quan điều tra

Vũ Hoàng Hợp tại cơ quan điều tra

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng cả búa để đánh chính cha đẻ của mình khiến ông Ân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hợp bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau gần 2h lẩn trốn, Vũ Hoàng Hợp bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghịch tử khai nhận, do mâu thuẫn với bố đẻ từ trước vì nhiều lần xin tiền mua xe ô tô để hành nghề taxi nhưng ông Ân không cho. Cho rằng ông Ân không thương mình, nên giữa 2 cha con thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã. Trưa 16/5, trong khi ông Ân đang nấu cơm, giữa 2 cha con lại xảy ra cãi nhau và Hợp đã sát hại cha.

Được biết, gia đình ông Vũ Hoàng Ân chuyển về đây sống được hơn 4 năm. Vũ Hoàng Hợp là con trai duy nhất nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ.

Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho ông Ân

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, Vũ Hoàng Hợp có vợ và 2 con, nhưng đã ly dị. Thời gian gần đây, Hợp sống cùng bố mẹ tại nhà số 46 đường Hải Thượng Lãn Ông. Hợp là người nghiện ma túy lâu năm, thường ngày làm nghề lái xe ôm tại ngã ba Voi, cách nhà khoảng 100m. Không những nghiện ma túy mà Vũ Hoàng Hợp còn có tiền sử bệnh tâm thần. Mẹ và chị gái Hợp đều làm nghề buôn bán thịt heo ở gần nhà.

Một hàng xóm cho hay: "Trước kia nhà ông Ân ở xóm trong cách nhà đang ở hiện tại vài trăm mét, sau khi bán đất, ông mua nhà về đây ở được chừng 4 năm. Hợp là con trai duy nhất nên từ nhỏ được gia đình hết mực cưng chiều, Hợp thường cư xử hỗn láo với cha, mẹ và hàng xóm. Nhiều lần chúng tôi ở đây thấy Hợp cãi nhau với cha mình, vì là người hiền lành nên ông Ân thường bỏ qua. Nhưng với tính ngông cuồng, cộng thêm thói côn đồ, nghiện ngập nên Hợp thường làm ầm ĩ lên, chửi mắng bất cứ ai trong gia đình hoặc hàng xóm đến can ngăn. Lúc trưa xảy ra sự việc chúng tôi thấy có tiếng cãi nhau bên nhà ông Ân nhưng nghĩ bố con ông ấy xảy ra mâu thuẫn nhỏ như mọi khi, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy".

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghich-tu-giet-cha-vi-khong-cho-tien-mua-xe-o-to-299050.html