Nghịch tử truy sát mẹ vì bị mắng do chơi game: 'Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố mẹ!'

Nước mắt lưng tròng, nghịch tử truy sát mẹ nói qua tiếng nấc nghẹn đứt quãng: 'Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố mẹ!'.

Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 14 năm về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án chính là mẹ đẻ của nghịch tử này, bà Phan Thị Bình SN (1968), trú cùng địa chỉ.

Đỗ Trọng Nhân tại tòa

Đỗ Trọng Nhân tại tòa

Được biết, Đỗ Trọng Nhân vốn là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Vậy nhưng sau gần 1 năm theo học đại học, đối tượng bỏ dở về nhà lêu lổng và suốt ngày chơi điện tử. Bị mẹ mắng nhiều, nhiều uất ức không được chia sẻ… đối tượng nảy sinh ý định giết hại mẹ mình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân cho biết, bà Bình đặt quá kỳ vọng vào con trai nên ngay từ nhỏ, cách dạy còn của bà cũng "không giống ai". Dù rất mực yêu thương Nhân song bà luôn nghiêm khắc, thậm chí khắc nghiệt. Điều này khiến Nhân từ một cậu bé đã ít nói càng thu mình lại.

Nhân hiếm khi nói chuyện với mẹ. Cậu cũng không thể chia sẻ được với người cha thường say rượu hay người anh trai của mình. Tuổi thơ của Nhân chỉ là học và học để thực hiện mục tiêu "đổi đời" của mẹ. Mục tiêu ấy cũng thành hiện thực khi Nhân đỗ vào Học viện Ngân hàng.

Theo chia sẻ của nữ kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi ra Hà Nội học, Nhân ở nhờ nhà người quen của cha mẹ. Vốn kiệm lời, Nhân đã khiến chủ nhà hiểu lầm mình là người không biết giao tiếp, chào hỏi ai.

Nghe người quen phàn nàn về con trai, bà Bình không nói chuyện với con để tìm hiểu nguyên nhân mà buông lời trách cứ, thậm chí đánh đập Nhân mỗi khi cậu về nhà chơi. Chán nản, buồn bực, Nhân tìm đến game, sau đó bỏ học về nhà sống cùng cha mẹ và anh trai tại quê nhà.

Tức giận vì con bỏ học lại không phụ giúp gia đình, khi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai, bà Bình đã "trút giận" lên đầu Nhân. Bị mẹ trách mắng nhiều, Nhân nảy sinh ý định giết hại mẹ.

Theo ANTĐ, đi chơi về bị mẹ la mắng, được anh trai khuyên nhủ Nhân không nghe mà còn đánh lại. Đêm hôm đó, Nhân bỏ ra ngoài thang thang, trong lòng không khỏi ấm ức nảy sinh ý định trả thù mẹ.

Khoảng 1h ngày 11/3/2019, Nhân trèo tường vào sân lấy con dao rựa, rồi trở lại trở ra ngoài. Biết chắc mẹ sẽ dạy sớm đi làm nên Nhân đứng nấp cách cổng nhà đối tượng một đoạn.

Khoảng 4h30 cùng ngày, phát hiện mẹ đi ngang qua. Nhân lao ra chém mẹ tới tấp. Bị chém, bà Bình vừa giơ tay lên đỡ dao, vừa bỏ chạy và vừa gào gọi con trai lớn đến cứu giúp.

Quyết giết mẹ đến cùng, Nhân tiếp tục đuổi theo chém mẹ thêm nhiều nhát vào đầu, mặt... Sau đó, con trai lớn bà Bình cùng một số người xung quanh kịp chạy đến can thiệp, tước hung khí. Sau đó, đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Bà Bình may mắn thoát chết nhưng bị mất 48% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội khi quyết tước đoạt mạng sống của người khác đến cùng. Hơn nữa, người bị giết hại lại chính là mẹ đẻ của bị cáo. Việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghich-tu-truy-sat-me-vi-bi-mang-do-choi-game-con-xin-loi-me-con-xin-loi-bo-me-20190913105844728.htm