Nghiêm trị thói côn đồ

Cứ ngỡ những chuyện đánh nhân viên hàng không tại sân bay hay hành hung y - bác sĩ, bệnh nhân ngay tại bệnh viện đã chấm dứt, không ngờ lại vẫn tiếp diễn trong những ngày vừa qua.

Thông tin mới nhất cho biết, khuya 27-11, sau khi bị đánh thương tích ở quán karaoke tại TP Phủ Lý, một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Tuy nhiên khi đang băng bó vết thương thì một nhóm côn đồ xông vào bệnh viện tiếp tục truy sát khiến nạn nhân này phải vùng bỏ chạy. Sự việc diễn ra hơn 10 phút, nhiều thiết bị y tế, cửa kính của Khoa Cấp cứu bị các đối tượng đập phá, làm hư hỏng…

Khắp cả nước những năm qua xảy ra rất nhiều vụ hành hung y - bác sĩ ở nhiều tỉnh, thành. Sự dã man, tính chất hung bạo thể hiện rõ khi những kẻ côn đồ không chỉ ngăn chặn y - bác sĩ làm nhiệm vụ cứu người mà còn hành hung y - bác sĩ và cố ý gây thương tích, sát hại người khác. Còn ở sân bay, dư luận chưa quên hình ảnh hai người đàn ông, một người túm cổ áo nữ nhân viên hàng không cho người đàn ông còn lại cầm ví đánh vào đầu nữ nhân viên ngay tại sân bay Nội Bài vào tháng 10-2016. Người trực tiếp đánh nữ nhân viên trên là thanh tra giao thông Hà Nội, sau đó đã bị sa thải khỏi ngành. Mới đây, 3 người đàn ông lại có hành vi côn đồ, đánh, đạp nữ nhân viên hàng không và xô xát với nhân viên an ninh tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Vụ việc gây xôn xao dư luận cả nước, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án.

Người dân cả nước mong mỏi cơ quan thực thi pháp luật sẽ làm nghiêm, hình thức tương xứng để có tác dụng răn đe. Ngoài khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Hùng, 20 tuổi vì hành vi chém một bệnh nhân đang điều trị và hai người khác đến thăm bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 9-2018; Trương Văn Thanh, 32 tuổi cũng bị khởi tố vì hành hung bác sĩ ở Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội vào tháng 4-2018. Vào tháng 9-2017, nhóm thanh niên vào tận phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên, Hà Nội chém 1 người tử vong đã bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án nghiêm khắc: Lê Văn Dương tù chung thân; Đoàn Trung Tiến và Nguyễn Trung Dự cùng nhận mức án 14 năm tù.

Một đất nước văn minh, thượng tôn pháp luật không thể để cho côn đồ lộng hành ở những nơi cần bảo đảm an ninh trật tự nhất. Mức án chờ những kẻ côn đồ nói trên hy vọng sẽ là cảnh báo mạnh mẽ hơn cho những kẻ có máu côn đồ, quen tranh đoạt hơn thua bằng vũ lực. Mặt khác, những nhân viên an ninh ở sân bay Thọ Xuân cần nhanh nhạy hơn trong xử lý tình huống, để không lặp lại những vụ tương tự. Đối với việc hành hung y - bác sĩ, ngoài cho phép lực lượng an ninh quyền trấn áp côn đồ ở bệnh viện, rất đáng chia sẻ quan điểm của bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), tác giả cuốn sách "Để yên cho bác sĩ hiền". Tác giả viết: "Những người làm ngành y như mình tự hỏi, với tình trạng như hiện nay, liệu rằng chúng ta có thể hiền được không? Nghe mà đau lòng đấy, một giáo sư đã phải thốt lên rằng: "Chúng ta chỉ tử tế với bệnh nhân nhưng không có nghĩa vụ phải tử tế với người nhà mất dạy". Ai để yên cho các bác sĩ được hiền?". n

THANH XUÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghiem-tri-thoi-con-do-20181129225616478.htm