Nghiêng

Nghiêng là tên kho ký gửi được Nguyễn Thị Tình đặt khi khởi nghiệp vào năm 2017, lúc cô 26 tuổi.

Sự quan tâm, chăm sóc của chồng giúp Nghiêng có thêm nghị lực vượt qua những trở ngại của cuộc sống.

“Khi đó vì không có tiền, mình chỉ thuê được một mặt bằng nhỏ, lại bị nghiêng. Thế là mình đặt tên cho cửa hàng của mình là Nghiêng luôn. Giờ nhiều người vẫn quen gọi mình là Nghiêng. Và mình cũng thích, cái tên gắn liền với phần nào vóc dáng mình” - cô cười nói.

Nghiêng- một cô gái bị bại liệt hai chân, nay đã tự đi lại được và làm chủ chuỗi kho ký gửi Nghiêng cùng một gia đình nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười vui.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Thời gian gần đây, nhiều người biết đến kênh Tiktok “Nghiêng năng lượng tích cực” với hơn 1.000 lượt follow. Những video clip chia sẻ về cuộc sống thường ngày đã khiến không ít người ngưỡng mộ nghị lực của cô gái Nguyễn Thị Tình, và đó là động lực giúp những người cùng cảnh ngộ sống lạc quan, yêu đời hơn.

Trước năm 16 tuổi, Nghiêng là một cô bé năng động, hoạt bát. Nhưng đúng vào dịp 30.4.2006, Nghiêng bỗng nghe đau ngực, đau lưng rồi không đứng được vững nữa. Đến bệnh viện, Nghiêng được chẩn đoán bị chấn thương tủy. “Lúc đó, mình nghe từng ngón chân phía bên phải mất cảm giác, rồi lan lên đến phần bụng, sau đó chuyển dần sang chân trái. Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán mình không còn khả năng phục hồi được nữa”- Nghiêng nói.

Công việc thường ngày của Nghiêng tại kho ký gửi.

Để chân không bị teo cơ, không đau nhức, bác sĩ hướng dẫn ba mẹ Nghiêng những động tác vật lý trị liệu tập cho em. Đều đặn mỗi ngày, ba mẹ Nghiêng kiên trì tập cho con. Một ngày, ngón chân cái bên phải của Nghiêng bỗng cử động nhẹ. “Mình nằm liệt gần 2 tháng, khi có cử động, các bác sĩ tăng cường thêm các bài tập vật lý trị liệu. Lúc này, mọi thứ trong nhà đã bán gần hết để trị bệnh cho mình. Ba mẹ phải đi làm lại kiếm tiền lo cho gia đình. Mình tự tập một mình. Chân lúc đó vẫn chưa đứng được, nhưng mình cố gắng dùng hai tay nâng cơ thể lên. Từng ngày từng ngày một, mình dần tìm lại được những bước chân đầu tiên, dù không còn ngay thẳng như trước đây”- cô bồi hồi nhớ lại.

Đi được, Nghiêng tiếp tục quay lại lớp học. Nhưng trở ngại không dừng lại ở đó. Dù đôi chân đã nhắc đi, nhưng Nghiêng vẫn không thể cảm nhận và điều khiển được việc đi vệ sinh. “Lúc đi học, mình khổ sở lắm. Có người còn mỉa mai ví mình như xe tải, ai thấy cũng phải nhường đường, ai thấy cũng sợ. Nghe vậy mình buồn lắm, nhưng rồi tự an ủi để vượt qua, đi học bình thường. May sao, có người chỉ mình sử dụng bỉm. Từ đó và đến giờ, mình vẫn phải sử dụng bỉm mỗi khi ra ngoài”- Nghiêng lạc quan nói.

Nghiêng ý thức bản thân mình phải vươn lên trong cuộc sống. Nghiêng chăm chỉ học tập, thi đậu và tốt nghiệp Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). 4 năm đại học trôi qua với sự giúp đỡ và thấu hiểu của nhiều người bạn.

“Khi lên lớp, mình nhờ bạn chở đi. Hoặc khi muốn đến trường, mình lên fanpage của trường nhắn nhờ có anh chị nào tiện đường ghé qua chở giúp. Lúc nào mọi người đi ngang chỗ mình hay đứng cũng nhìn xem có mình ở đó không để chở đi. Những năm đại học, mình thật sự đã hòa nhập được với mọi người, cả đi học và đi chơi. Mọi người sẵn sàng hỗ trợ những khi mình cần”- Nghiêng nói với lòng biết ơn.

Và rồi, những thử thách dường như dần đầu hàng trước nghị lực của Nghiêng.

Hạnh phúc đơm hoa

Trong ngôi nhà nhỏ ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, Nghiêng được chồng là anh Nguyễn Trọng Long (sinh năm 1988) dìu những bước nhỏ tập thể dục buổi sáng. Bên cạnh, bé Linh- cô con gái 6 tuổi của Nghiêng đang học tiếng Anh.

“Điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này đối với mình không phải là tiền bạc mà chính là sự yêu thương của chồng và đứa con gái 6 tuổi. Lúc mang thai bé, do mình không có sức khỏe, bị sốt liên tục, phải uống kháng sinh. Có lúc bác sĩ đã hỏi chồng mình quyết định chọn mình hay con. Nhưng may mắn, con sinh ra khỏe mạnh, thông minh”- chủ của chuỗi kho ký gửi Nghiêng, admin của fanpage “Thổ địa Tây Ninh” với gần 16.000 follow chia sẻ.

Nghiêng nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp chồng: “Chân của mình dù đi lại được nhưng không vững. Chỉ cần vấp một viên đá nhỏ cũng làm mình té nhào. Lần đó, trong một chuyến đi phượt cùng nhóm bạn đại học đi vườn hoa Sa Đéc, khi đang sang đường, mình bị vấp ngã. Lúc này, một anh lần đầu tiên đi chung trong nhóm chạy đến đỡ và nói: “Sau này cho anh chăm sóc em cả đời nhen”. Mình nghĩ là câu chọc ghẹo cho vui. Nhưng ngay sau chuyến đi chơi về, anh ngày nào cũng sang nhà trọ chở mình đi ăn uống. Rồi 2 đứa có tình cảm và quyết định kết hôn vào năm 2016”.

Ngoài tập trung cho việc kinh doanh, Nghiêng còn dành nhiều thời gian chăm sóc con gái.

Năm 2017, Nghiêng sinh con và nghỉ hậu sản. Vốn là một nhân viên IT làm trong một công ty nước ngoài, nhưng cô bé Nguyễn Thị Tình ngày nào vẫn thích việc mua bán với mẹ từ lúc còn nhỏ. “Trong thời gian ở TP. Hồ Chí Minh, mình thường đi xem những chuỗi cửa hàng ký gửi để học hỏi và ấp ủ dự định mở một kho kinh doanh. Trong thời gian nghỉ hậu sản, mình bàn với chồng và được anh ủng hộ. Vậy là mình lấy 30 triệu tiền hậu sản để làm vốn mở cửa hàng”- Nghiêng chia sẻ.

Do chưa có kinh nghiệm, không có nhiều vốn, Nghiêng xác định 6 tháng hậu sản là thời gian khởi nghiệp. “Nếu có thất bại, hết 6 tháng nghỉ mình sẽ đi làm”- Nghiêng nghĩ.

Đôi chân ốm yếu thì tinh thần lạc quan trong Nghiêng càng mạnh mẽ. Sau khi sinh con được 20 ngày, Nghiêng đi thuê mặt bằng và bắt tay mở kho ký gửi. Với mong muốn “cho đồ cũ thêm một vòng đời”, Nghiêng nhận những mặt hàng thời trang, đồ gia dụng… đã qua sử dụng đến những sản phẩm cần thanh lý từ các cửa hàng. Chồng còn làm ở TP. Hồ Chí Minh, Nghiêng một mình đi tìm mặt bằng, dọn dẹp, thiết kế cửa hàng, nhận hàng rồi lên giá, bán hàng...

Sau 6 tháng, kho ký gửi đầu tiên của Nghiêng đã trở thành nơi tìm đến của nhiều khách hàng có thu nhập thấp và hiện nay là 2 kho, số lượng khách hàng ủng hộ ngày một nhiều hơn.

Không chỉ lạc quan, cô còn luôn đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Đến nay, vợ chồng Nghiêng đã mua được đất để chuẩn bị cất một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn to và xây một kho ký gửi.

“Mình muốn nhắn nhủ với những bạn khuyết tật như mình, hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Khi có niềm tin, mình sẽ vượt qua mọi khó khăn và trở ngại một cách dễ dàng, những điều may mắn sẽ đến với chúng ta”- Nghiêng chia sẻ.

Ngọc Diêu - Hoàng Kha

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nghieng-a161512.html