Ngô Kiến Huy tiếp tục ra MV chốt cuối năm

Chưa đầy 1 tháng sau MV 'Tất cả đứng im', Ngô Kiến Huy đã nhanh chóng trở lại đường đua Vpop cùng MV 'Sao em biết người rời đi không buồn', một ca khúc thuộc thể loại pop ballad sở trường của nam ca sĩ.

Ngày 16/12, Ngô Kiến Huy phát hành MV ‘Sao em biết người rời đi không buồn’. Đây là MV thứ 3 của nam ca sĩ trong vòng 3 tháng trở lại đây. Trong MV, Ngô Kiến Huy và bạn diễn nữ Amandine Thùy Trinh có nhiều cảnh quay đầy cảm xúc.

Bài hát do nhạc sĩ Huy Hoàng sáng tác. Anh là một nhạc sĩ tài năng, gắn liền tên tuổi với hàng loại ca khúc ballad như ‘Rời bỏ’ - Hòa Minzy, ca khúc đầy nỗi da diết, nhịp điệu nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng trầm ấm của Ngô Kiến Huy.

Theo Vũ Huy Hoàng, ‘Sao em biết người rời đi không buồn’ mang đến một góc nhìn mới về mối chuyện tình cảm giữa hai người. Đôi khi, người ra đi hoặc nói lời chia tay trước chưa chắc cảm thấy nhẹ nhõm hay ít tổn thương hơn người còn lại. Bài hát truyền tải thông điệp khuyên mọi người hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi quyết định bất kỳ điều gì.

Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI

Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI

Về phần hình ảnh, MV ‘Sao em biết người ri đi không buồn’ do đạo diễn Khương Vũ phụ trách. Khương Vũ cũng là đạo diễn có nhiều MV cảm xúc trăm triệu view.

Trên nền bối cảnh đầy tâm trạng, nữ chính MV là Amandine Thùy Trinh nổi bật với vẻ đẹp nên thơ và trong trẻo. “Nàng thơ đến từ nước Pháp” sở hữu vẻ đẹp chuẩn Á - Âu, gương mặt không góc chết cùng vóc dáng thanh mảnh tràn đầy sức sống. Người đẹp sinh năm 1992 cũng toát lên phong thái sang chảnh và quý phái cuốn hút trong MV.

‘Sao em biết người rời đi không buồn’ là sản phẩm âm nhạc thứ 3 liên tiếp của Ngô Kiến Huy ra mắt trong vòng 3 tháng. Trước đó, anh đã phát hành MV ‘Lu mờ tâm trí’ và ‘Tất cả đứng im’, đều đạt được những phản hồi tích cực. Riêng và ‘Tất cả đứng im’ đứng top trending YouTube và TikTok quãng thời gian dài.

Ở MV cuối cùng của tháng 12 này, cả nhạc sĩ và Ngô Kiến Huy đều muốn nhấn mạnh vào nội dung, 1 chủ đề trong tình yêu. Thông thường, khi một mối quan hệ kết thúc, đa số chúng ta đều sẽ nghĩ rằng người chủ động rời đi sẽ là người làm chủ được cảm xúc cũng như ít mang trong lòng những tổn thương hơn người bị bỏ lại.

Nhưng bài hát này viết về một góc nhìn khác, góc nhìn của người ra đi với một câu hỏi mở, ngược lại với suy nghĩ thông thường của đa số chúng ta trong chuyện tình yêu. Rằng có chắc người rời đi sẽ không buồn bằng người ở lại?

Ngô Kiến Huy trong buổi ra mắt MV

Bài hát là câu chuyện của những mối quan hệ tình cảm lâu năm, chứ không phải những người ở trong một mối quan hệ yêu đương chớm nở với góc nhìn hết sức nghiêm túc. Nó không nói về sự tiếc nuối hay những thứ lãng mạn và ngôn tình. Đây là bài hát viết về sự đấu tranh tâm lý, sự đắn đo khi cả hai đã không còn cảm xúc, hai trái tim thôi đồng điệu, nhưng ai sẽ chọn nói ra câu chia tay. Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó quan trọng rất khó và chẳng dễ dàng, là lúc bản thân tự tách mình khỏi những thói quen đã lặp đi lặp lại trước đây, là lúc học cách từ từ đẩy một người khỏi thế giới mà bấy lâu nay họ là điều quan trọng.

Bên cạnh đó, MV cũng có cách dựng ngược khá độc đáo và những lát cắt kỉ niệm như "quay ngược thời gian" để nhìn lại và chiêm nghiệm cuộc tình đã qua bằng tất cả sự trân trọng sau khi chia tay.

Bồng Sơn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ngo-kien-huy-tiep-tuc-ra-mv-chot-cuoi-nam-post526203.antd