Ngỡ ngàng trước khả năng hội họa của Hitler (Phần 1)

Ít ai biết, trước khi trở thành trùm phát xít, Adolf Hitler từng là họa sĩ nghèo, đam mê hội họa và hai lần thi vào Học viện Mỹ Thuật Vienna (Áo) nhưng đều trượt. Dẫu vậy, Hitler đã để lại hàng trăm bức họa phong cảnh, chân dung khá đặc sắc.

1. Bức họa “Khoảng sân trong ở phủ thống sứ cũ tại Munich” (1913): Những tòa thánh đường cổ kính, nhà thờ trang nghiêm, cảnh nông thôn thanh bình và phong cảnh bên bờ biển dịu dàng… được phác họa lên từ những nét cọ mềm mại cùng màu nước vẽ tươi sáng là những họa phẩm đầu tay của họa sĩ nghèo người Đức Adolf Hitler.

2. “Quảng trường Odeonsplatz” (1914): Thật khó có thể tin khung cảnh thanh bình, tươi tắn và bình dị này lại được tạo nên từ bàn tay của kẻ đã nhấn chìm thế giới vào bóng đêm và tội ác không thể dung tha. Người đã cướp đi sinh mạng của 6 triệu dân thường Do Thái trong Chiến tranh Thế giới II. Nhưng, hãy cùng nhau thưởng thức những bức họa của Adolf Hitler khi còn là chàng họa sĩ nghèo, yêu hội họa.

3. “Ngôi nhà sắc màu” Thời ở Vienna (1907 – 1912): Ngay từ khi còn trẻ, A. Hitler đã tìm thấy sự đam mê hội họa trong tâm hồn. Nhưng cha của người họa sĩ trẻ là Alois Hitler lại muốn con mình bớt mơ mộng và tìm một công việc mang tính thực tế hơn như làm việc trong ngành hải quan. Một vài năm sau cái chết đột ngột của cha (năm 1903), Hitler chuyển tới thủ đô Vienna và bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ nghèo. Hitler sống tạm qua những tháng ngày đói khổ bằng việc bán những tấm bưu thiếp phong cảnh cho khách du lịch.

4. “Người nghệ sĩ bên giếng trong Phố Cổ” (1910 – 1912): Với mong muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng, Hitler đã mang tranh đến Học viện Mỹ Thuật Vienna để xét tuyển, nhưng đã bị họ từ chối hai lần năm 1907 và 1908. Hội đồng nghệ thuật của trường từ chối tranh của Hitler vì cho rằng nét họa chưa được tốt. Họ gợi ý cho người họa sĩ nghèo nên theo ngành kiến trúc. Hitler đã từ chối vì không thích bị gò bó trong trường học.

5. “Những ngọn đồi thoai thoải”: Trong thời gian ở Vienna, Hitler bắt đầu hình thành tư tưởng bài Do Thái của mình. Ông tham gia vào các buổi diễn thuyết nghệ thuật, kiến trúc và biểu diễn âm nhạc trong thành phố, rồi bị ảnh hưởng bởi những bài phát biểu chống Do Thái của Thị trưởng Karl Lueger và nhà thơ Guido von List, người theo chủ nghĩa Aryan thuần khiết (Với lòng tin, Ơn Trên đã chọn giống dân Aryan – chủng tộc ưu việt làm chủ thế giới). Lòng thù hận, khinh ghét người Do Thái càng ngày càng lớn trong Hitler, mặc cho những người yêu tranh, mua tranh và bạn bè của Hitler tại Áo là người Do Thái.

6. “Đóa Phăng-xê rực rỡ”: Thủ đô Vienna cổ kính đã đóng một vai trò lớn trong việc hình thành nét nghệ thuật cũng như tính cách của Hitler. Có lẽ việc Hitler bị từ chối hai lần ở Học viện Mỹ Thuật Vienna là một trong những nguyên nhân gián tiếp biến ông ta trở thành kẻ thù lớn nhất của nhân loại thế kỷ 20.

7. “Town Scene with Unusual Store Sign Post”: Đây là một trong những bức họa Hitler vẽ khi còn ở Vienna. Nét nổi bật trong các họa phẩm thời kỳ này là kiến trúc của các tòa nhà ở Vienna. Điều kỳ lạ ở đây là Hitler đã vẽ bức rèn sắt khá gần và ông cũng vẽ nó 2 lần. Hơn nữa, khung cảnh thành bình tại khu phố này khiến không ít người nhớ đến vụ càn quét Kristallnacht (còn gọi là Đêm thủy tinh) của Đức quốc xã đối với người Do Thái năm 1938.

8. “Lâu đài có tường răng cưa” (1910): Đây là bức tranh vẽ năm 1910, mô tả tòa lâu đài ẩn danh được bao quanh bởi hàng tường răng cưa cao lớn. Dường như trong bức họa này, Hitler chú ý đến tiểu tiết nhiều hơn các tác phẩm trước đó. Màu sắc trong tranh có phần u ám, ảm đạm, giống như tòa lâu đài của Bá tước Dracula trong truyền thuyết.

9. “Một góc Nhà hát Opera ở Vienna” (1911): Nhà hát Opera ở thủ đô Vienna là một trong những mẫu họa yêu thích của Hitler. Ông đã từng vẽ rất nhiều phiên bản của tòa nhà nghệ thuật này. Và đây là bức họa được Hitler nhìn dưới góc độ hẹp hơn. Hitler cũng đã từng có ý định viết hoàn thành nốt lời của vở nhạc kịch “Wieland der Schmidt” còn dang dở của nhà soạn nhạc người Đức W.R. Wagner. Nhưng nhanh chóng từ bỏ ngay sau đó. Đã từng có nhiều người cố gắng phân tích những ẩn chứa tội ác sau này của Hitler trong những bức họa của ông nhưng đều thất bại. Có lẽ, nghệ thuật chưa bao giờ mang hiềm ác trong niềm đam mê của Hitler.

Mời quý độc giả xem video: Mỏ vàng của Hitler.

Theo Thu Trang/Khám Phá

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngo-ngang-truoc-kha-nang-hoi-hoa-cua-hitler-phan-1-1369777.html