Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình yên, thơ mộng ở 'xứ hoa vàng cỏ xanh'

Du lịch Phú Yên, Nga cùng mọi người hết sức ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình yên và thơ mộng ở vùng đất 'xứ hoa vàng cỏ xanh'.

Nói đến Phú Yên là nhắc đến xứ biển miền Trung, về “xứ Nẫu” bình dị, là cỏ hoa xanh ngắt. Ẩn mình trong đó có rất nhiều điều thú vị về cảnh đẹp, về con người, cùng những câu chuyện văn hóa làm cho bao du khách muốn khám phá mảnh đất xinh đẹp này nhiều hơn.

Nhóm bạn check-in ở tháp Nghinh Phong.

Nhóm bạn check-in ở tháp Nghinh Phong.

Thúy Nga cùng bạn bè vừa có chuyến du lịch dài ngày đến Phú Yên. Họ đều cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình yên, thơ mộng của mảnh đất nắng gió này.

“Sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nhóm bạn chơi thân mình đã ấp ủ chuyến du lịch Phú Yên từ lâu, nhất định phải đặt chân khám phá địa điểm du lịch này. Ngoài sức tưởng tượng của chúng mình, Phú Yên không những đẹp, thơ mộng, bình yên, mà còn cả sự nhiệt tình, chu đáo của dân địa phương nơi đây đã giúp chúng mình có chuyến đi trải nghiệm hết sức tuyệt vời tại vùng đất “xứ hoa vàng cỏ xanh””, cô nàng 24 tuổi nói với Tạp chí Du lịch TP HCM.

Vừa đáp xuống sân bay về Phú Yên, các bạn đã được thưởng thức “Nhạc nước Quảng trường 1/4” tại Tuy Hòa được diễn ra vào mỗi buổi chiều tối. Nga cùng mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy múa theo nhạc nước tại quảng trường. Họ như được sống lại với thanh xuân tuổi trẻ thêm một lần nữa. Đây có lẽ là kỉ niệm mà Nga sẽ không bao giờ quên trong chuyến đi này.

Các du khách đã có hành trình khám phá gần như hết tất cả các địa điểm nổi tiếng của Phú Yên. Các địa điểm du lịch Phú Yên đều rất đẹp và trữ tình, nơi đây như “món quà thiên nhiên” được ẩn giấu, mà món quà nào cũng “thượng hạng” đến nao lòng.

Du lịch Phú Yên cùng nhóm bạn.

Trong ngày đầu đặt chân đến Phú Yên, các bạn đi tháp Nghinh Phong, rồi đi bộ ra biển tắm và ngắm hoàng hôn, ăn vặt và chơi ở đài phun nước tại quảng trường. Ngày tiếp theo, các bạn đi taxi để được đi hết các địa điểm như Bãi Xép, Hòn Yến, đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, cầu gỗ Ông Cọp.

Ngày thứ ba, họ đến Bãi Tiên, hải đăng Đại Lãnh, bãi biển Bãi Môn, vịnh Vũng Rô, Tàu Không Số. Ngày cuối, họ đi bờ Kè Xóm Rớ, hồ điều hòa, tháp Nghinh Phong. Các bạn tranh thủ check-in, rồi ra biển chơi cho tới tầm trưa về nghỉ ngơi để chiều ra sân bay về Hà Nội.

Trong chuyến đi này, Nga thích nhất địa điểm lên Mũi Điện (hay còn gọi Mũi Đại Lãnh, ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Địa điểm này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 35 cây số về phía Nam của tỉnh Phú Yên. Du khách tham quan Mũi Điện với các điểm như hải đăng, Bãi Môn và mũi Rạng Đông. Đây là các nơi du khách nhất định nên ghé thăm khi tới tham quan Mũi Điện.

“Để tới được đỉnh ngọn hải đăng Mũi Điện, mình sẽ phải leo hết 110 bậc thang xoắn ốc, vừa đi vừa ngắm cảnh rất đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống là bãi biển Bãi Môn với nước biển trong vắt, bãi cát trắng ngần. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy rõ con suối nước ngọt chảy ra biển, đây chính là một bể bơi nước ngọt tự nhiên cho những ai tới tắm biển tại Bãi Môn.

Cuối cùng là Mũi Rạng Đông - nơi đón những tia nắng mặt trời đầu tiên của Tổ quốc. Chúng mình cũng đã có những bức hình “sống ảo” siêu xịn với bạn bè trong khung cảnh bình minh đẹp như cổ tích tại nơi đây”, cô gái đến từ Hà Nội chia sẻ.

Theo Nga, khung cảnh ở địa điểm Mũi Điện không thua kém ở Bãi Xép. Nơi đây có biển, có cát trắng ngần và ngọn hải đăng giữa những ghềnh đá hoang sơ đẹp ngút ngàn.

“Mình tin bạn sẽ không thất vọng khi được đặt chân tới địa điểm này. Vì vậy, địa điểm Mũi Điện là nơi mình thích nhất và muốn quay trở lại lần tới trong dịp hè năm sau”, Nga bộc bạch.

Những góc ảnh đẹp ở Phú Yên.

Đến Phú Yên, Nga cùng mọi người không quên thưởng thức các món đặc sản địa phương như Mắt cá ngừ, Bò một nắng muối Kiến vàng, Cơm gà Phú Yên, Bánh canh hẹ… Tất cả món ăn đều rất tươi và ngon, giá cả phải chăng. Người dân nơi đây phục vụ chu đáo với khách du lịch.

Khám phá Phú Yên đầy nắng gió.

Cung đường đẹp.

Chụp ảnh bên ngọn hải đăng.

Đến nơi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Lưu lại những kỉ niệm đẹp bên nhóm bạn.

“Là một người trẻ thích trải nghiệm tới những vùng đất mới, mình rất mong nhiều bạn trẻ sẽ biết đến mảnh đất hữu tình, nên thơ, “xứ hoa vàng cỏ xanh” đẹp đẽ tại Phú Yên này”, Nga nói.

Quảng Điền

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ngo-ngang-truoc-ve-dep-binh-yen-tho-mong-o-xu-hoa-vang-co-xanh-c14a52317.html