Ngoại binh tỏa sáng, Sông Lam Nghệ An đánh bại Hải Phòng vào phút chót

Trong cơn thủy chiến, thủ môn Văn Toản bên phía Hải Phòng và Văn Hoàng của SLNA chơi quá xuất sắc thì ngoại binh Peter Samuel tỏa sáng vào phút cuối giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại Hải Phòng trên sân Vinh chiều 16/10 trong khuôn khổ giai đoạn II V.League 2020.

Trong 15 phút đầu hiệp đấu thứ nhất là khoảng thời gian đội khách nhập cuộc đầy hưng phấn. Đội bóng đất Cảng tạo ra 4 pha dứt điểm nguy hiểm đến từ Fagan và Diego, ba trong số đó khiến thủ môn Văn Hoàng phải trổ tài. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ trong tư thế đối với Văn Hoàng của Fagan ở phút 14.

Giữa hiệp 1, SLNA mới xốc lại đội hình và bắt đầu tạo ra những tình huống đáp trả khung thành đối phương. Sau Văn Hoàng đến lượt Văn Toản trổ tài với hai tình huống đánh bại các pha đứt điểm của Sỹ Sâm ở phút 29 và Philippe Martins ở phút 34. Trước đó ở phút 16, Peter Samuel đã một lần đưa bóng dội cột dọc khung thành của đội Hải Phòng.

SLNA và Hải Phòng chơi đầy máu lửa. Ảnh: Đức Anh

SLNA và Hải Phòng chơi đầy máu lửa. Ảnh: Đức Anh

Trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại, Mạc Hồng Quân của đội khách có tình huống đối mặt với thủ môn Văn Hoàng nhưng không thể đánh bại được người gác đền số 1 của SLNA.

Cục diện của hiệp 2 nghiêng hẳn về SLNA. Đội chủ nhà ngày càng gia tăng sức ép về phía cầu môn của Văn Toản.

Đón đường tạt bổng của Văn Đức ở phút 50, Philippe bật cao đánh đầu ở tư thế gần nhưng không đánh bại được Văn Toản. Thủ môn 21 tuổi này tiếp tục cứu thua cho đội Hải Phòng trong tình huống thoát xuống và dứt điểm trong vòng cấm của Tuấn Tài ở phút 76.

Các ngoại binh của SLNA cho thấy sự hòa nhập với đội bóng. Ảnh: Đức Anh

CLB Hải Phòng lép vế ở hiệp 2 nhưng vẫn tạo ra một cơ hội ngon ăn của Fangan ở phút 81. Nhưng một lần nữa ngoại binh này không thể đánh bại thủ môn Văn Hoàng trong thế đối mặt. Ngồi trên khán đài sân Vinh dự khán trận cầu, HLV Park Hang-seo chắc chắn hài lòng về màn trình diễn của thủ môn ĐT Việt Nam.

Tưởng chừng hai đội sẽ khép lại trận đấu với kết quả bất phân thắng bại thì đúng phút bù giờ 90+3, Peter Samuel đã bật cao hơn tất cả để đánh bại thủ môn Văn Toản, ấn định chiến thắng 1-0 cho SLNA. Trước đó, phải kể đến đường chuyền đầy tinh tế của Phạm Xuân Mạnh cho đồng đội.

Cầu thủ SLNA ăn mừng chiến thắng vào phút chót. Ảnh: Đức Anh

Trận thua này khiến CLB Hải Phòng vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 13 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng Quảng Nam 4 điểm. Còn với SLNA, thầy trò HLV Quang Trường có được 21 điểm, tạm dẫn đầu nhóm B bởi ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng thất bại 0-1 trước Nam Định. Kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ chắc chắn trụ lại với V.League.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: TM Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Khánh, Gustavo Santos, Đình Đồng, Đình Châu, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Văn Đức, Filipe Martins, Peter Samuel.

Hải Phòng: TM Văn Toản, Đình Tài, Hữu Phúc, Adriano Schmidt, Hồng Quân, Xuân Tú, Hoài Dương, J. Mpande, Diego Silva, Diego Fagan.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngoai-binh-toa-sang-song-lam-nghe-an-danh-bai-hai-phong-vao-phut-chot-275742.html