Ngoài đời kiêu sa là vậy, nhưng trong phim Lý Nhã Kỳ như thế nào?

Còn ai nhớ Diễm Kiều trong 'Kiều Nữ Và Đại Gia' không?

Nhắc tới cái tên Lý Nhã Kỳ , chắc chắn khán giả sẽ nhớ tới hình ảnh một nữ đại gia xuất thân từ làng giải rất đài các, kiều diễm với bộ cánh lộng lẫy cùng những món trang sức đắt tiền. Mỗi lần xuất hiện, bà chủ của LYNK luôn khiến công chúng ấn tượng bằng thần thái kiêu sa, sự chuẩn bị chỉn chu, dù là góp mặt trong sự kiện nhỏ hay rảo bước trên thảm đỏ của những lễ trao giải hoành tráng, mang tầm quốc tế.

Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi đến dự Liên hoan phim Cannes đình đám

Kiêu sa là thế, nhưng trước khi tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vào những hoạt động xã hội, thiện nguyện thì Cựu đại sứ Du lịch Việt Nam cũng đã từng đóng góp cho màn ảnh Việt hàng loạt vai diễn đa chiều, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Đảm nhận khá nhiều vai diễn, song để gọi tên một vai diễn tạo nên tên tuổi cho Lý Nhã Kỳ, có lẽ khán giả sẽ nhớ ngay tới nàng Diễm Kiều sành sỏi, lắm chiêu trong 'Kiều Nữ Và Đại Gia'. Là cô gái lạnh lùng, lắm toan tính, mưu mô và có khả năng moi tiền trong túi đại gia chỉ bằng cái đưa mắt, nhíu mày, song cũng có những lúc khán giả phải đau lòng vì Diễm Kiều luôn sống hết mình cho tình yêu.

Vừa hài hước, vừa lồng ghép được thực trạng xã hội, 'Kiều Nữ Và Đại Gia' trở thành bộ phim Việt hút người xem, nhà nhà mến và đạt giải Cánh diều vàng cho Phim truyền hình xuất sắc nhất, đồng thời đưa tên tuổi Lý Nhã Kỳ tới gần hơn với người yêu phim.

Ngay sau 'Kiều Nữ Và Đại Gia', Lý Nhã Kỳ nhanh chóng gật đầu với vai Khánh Ngọc trong 'Gió Nghịch Mùa'. Không giống Diễm Kiều, Khánh Ngọc là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, cũng là người thứ ba xen vào mối tình của Hoàng Minh (Việt Anh) và Tường Lam (Thùy Trang). Chỉ mặn nồng thời gian đầu, tình yêu giữa Hoàng Minh và Khánh Ngọc mau chóng tàn phai bởi Khánh Ngọc không thể nào sinh con.

Với lối diễn xuất tự nhiên, hòa quyện cùng bạn diễn, làm nổi bật tính cách kiêu kì, quyết liệt, đã muốn thì phải có bằng được, Lý Nhã Kỳ đã đưa người xem đi hết các cung bậc cảm xúc. Cũng qua bộ phim này, tên tuổi lẫn khả năng của nữ diễn viên sinh năm 1982 càng được khán giả công nhận.

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ quay lại với màn ảnh nhỏ qua vai Mỹ Anh trong phim 'Chiếc Giường Chia Đôi'. Hẹn hò cùng Thái Hòa (Nguyễn Phi Hùng) ba năm nhưng Mỹ Anh vẫn chưa chịu cùng anh 'về chung một nhà' vì cô thích cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi hôn nhân. Tuy nhiên, ngay sau khi Thái Hòa cưới Minh Thư (Tâm Tít), cô lại thay đổi suy nghĩ, muốn trở về bên Thái Hòa.

Dù chỉ là nữ thứ, nhưng Lý Nhã Kỳ không hề lép vế với nữ chính Tâm Tít, thậm chí trong phim, cô còn có màn đánh ghen độc nhất vô nhị. Không cần buông lời thậm tệ, cô bước tới lễ cưới với tâm trạng bình thản, tự nhiên nói chuyện với người cũ như khi đang yêu khiến khán giả không khỏi 'sôi máu' nhưng cũng rất thích thú.

Trước khi chính thức tạm biệt màn ảnh thì Lý Nhã Kỳ đã kịp góp mặt trong bộ phim điện ảnh Noir – 'Mùa Hè Lạnh' của đạo diễn Ngô Quang Hải. Trong bộ phim này, Lý Nhã Kỳ sắm vai Hoa - bà chủ dãy trọ sắc sảo, nhưng cũng hết sức điệu đàng. Bà là chủ nhà trọ nơi Kiên (Hà Việt Dũng đóng) đang thuê, cũng là người lôi kéo Kiên vào những cuộc vui xác thịt.

Mạch phim đều đều, cốt truyện vụng về và những vai diễn đào chưa tới khiến 'Mùa Hè Lạnh' không thể thỏa mãn được khán giả khó tính. Rốt cuộc, sau bộ phim này, người xem chẳng thắc mắc liệu Kiên yêu Hoa hay Nhâm (Midu đóng), mà thứ đọng lại trong tâm trí người xem là những cảnh quay táo bạo, nóng bỏng của Lý Nhã Kỳ.

Không chỉ tham gia đóng phim trong nước, Lý Nhã Kỳ còn là một trong số ít những diễn viên Việt Nam đóng phim nước ngoài. Năm 2008, cô cùng siêu mẫu Vũ Thu Phương xuất hiện trong bộ phim quy tụ dàn sao đình đám: Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, John Paul Cusack,… mang tên 'Thượng Hải'. Trước đó một năm, Lý Nhã Kỳ cũng góp mặt trong bộ phim kinh dị 'Mười' hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo Vũ Quỳnh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/ngoai-doi-kieu-sa-la-vay-nhung-trong-phim-ly-nha-ky-nhu-the-nao.html