Ngoại hạng Anh hạ màn và những điều đọng lại

Vòng 38 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc. Chức vô địch của Man City đã được ấn định trước 3 vòng đấu, nhưng vẫn còn những điều khác đầy thú vị trong một mùa giải không ít biến động.

Man City xứng đáng là đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm này (ảnh: Reuters)

Man City xứng đáng là đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm này (ảnh: Reuters)

Sức mạnh của Man Xanh là không thể bàn cãi. Lối chơi, kinh nghiệm, sự lì lợm, cùng chiều sâu nhân sự quá ấn tượng đã giúp thầy trò Pep Guardiola lên ngôi vô địch. Không chỉ thống trị Premier League, nửa xanh thành Manchester còn hướng tới đỉnh cao châu Âu với trận gặp Inter tại chung kết Champions League tại Istanbul.

Có quá nhiều ngôi sao trong đội hình của Pep, nhưng ngôi sao lớn nhất chắc chắn vẫn là chàng trai trẻ Erling Haaland. Với 36 bàn ghi được trong 35 trận ở Premier League, tiền đạo người Na Uy đã vượt qua kỷ lục 34 bàn trong một mùa của Andy Cole và Alan Shearer. Nên nhớ, đây mới là mùa bóng đầu tiên Haaland chơi bóng ở giải đấu khó lường và khốc liệt nhất hành tinh.

Đứng ở vị trí thứ 2, Arsenal tạo ra rất nhiều tiếc nuối khi hụt hơi ở những thời điểm quyết định. Đội quân của Arteta đã chơi rất hay để giữ vững ngôi vị số 1 trong suốt một thời gian dài. Với những ngôi sao trẻ như Bukayo Saka, Trossard hay nhạc trưởng Odegaard, The Gunners tưởng chừng đã tiến sát đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm cùng chiều sâu đội hình yếu kém đã khiến CLB Bắc London gục ngã ngay trước cửa thiên đường.

Arsenal gây tiếc nuối khi không thể đua vô địch đến cùng với Man City (ảnh: Reuters)

Gây ấn tượng nhất là Newcastle. Sau một mùa bóng lặn ngụp ở tốp cuối bảng, đại diện vùng Đông Bắc nước Anh bất ngờ trở lại top 4, đồng nghĩa với 1 suất dự Champions League mùa sau. Với chiến lược liệu cơm gắp mắm, ông Eddie Howe cùng các học trò đang chứng tỏ tiềm năng trở thành một thế lực tại xứ sương mù. Nên nhớ, các ông chủ Arab Saudi thậm chí còn chưa hề đầu tư lớn cho “chim chích chòe” ở mùa giải năm nay.

Aston Villa và Brighton cũng là 2 hiện tượng đáng chú ý mùa này. Với ngân sách hạn hẹp và dàn cầu thủ bị đánh giá ở tầm trung, nhưng 2 đội bóng này vẫn xuất sắc vươn lên nhóm dự Cúp châu Âu mùa sau. Không hề quá lời khi nói rằng, Premier League vẫn là giải đấu hấp dẫn và khó đoán nhất hành tinh.

Gây thất vọng tràn trề chính là Chelsea. Không thể hiểu nổi với 700 triệu USD được chi trong 2 kỳ chuyển nhượng, The Blues lại trải qua một mùa giải quá bết bát. Đội bóng thuộc sở hữu của tỷ phú Boehly đứng thứ 12 chung cuộc, và nhiều thời điểm thậm chí còn đối mặt với nguy cơ rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Với việc phải thay tướng giữa dòng tới 3 lần, đội bóng Tây London trở thành một tập thể hỗn loạn và không thể định hình được lối chơi.

Cùng với Chelsea, Liverpool cũng khiến các CĐV ngao ngán khi không thể cán đích trong top 4. Thầy trò Klopp vẫn có những trận đấu thăng hoa, nhưng cùng với đó là những màn trình diễn thảm họa. The Kop đang gặp khó trong khoảng thời gian chuyển giao thế hệ, nhưng họ vẫn bị chỉ trích khi có đầu tư nhưng không gặt hái được kết quả như ý.

Ba đội phải xuống hạng mùa này là Southampton, Leeds và Leicester. Đây là cả 3 đại diện giàu truyền thống ở giải Ngoại hạng. Thật đáng tiếc nhưng đây cũng là kết cục xứng đáng dành cho những CLB chơi quá tệ trong một thời gian dài./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/ngoai-hang-anh-ha-man-va-nhung-dieu-dong-lai-638805.html