Ngoài phố hoa giấy vẫn nở

Tháng 9, Nha Trang đã bắt đầu có những cơn mưa rào. Những cơn vội đến rồi đi như làm duyên với đất trời. Nắng đã dịu hơn và bầu trời đã có nhiều mây trắng. Dẫu dịch bệnh đã tạm lắng xuống, không còn những chốt chặn trên phố, chỉ còn những hàng rào phân biệt vùng xanh.

Những giàn hoa giấy trước trường Nguyễn Văn Trỗi

Những giàn hoa giấy trước trường Nguyễn Văn Trỗi

Bây giờ, đi từ một nơi này đến một nơi nào đó trong lòng thành phố không thể như xưa. Thí dụ như rẽ qua đường Hùng Vương, đường Nhị Hà, đường Hồng Lĩnh và một đoạn đường Hai Bà Trưng chẳng hạn, sẽ phải quay đầu xe vì những tấm bảng “Vùng xanh”. Thói quen ra đường của mọi người cũng dần thay đổi, bởi ra đường cũng chẳng biết đi đâu vì không hàng quán, chẳng thể ghé thăm bạn bè. Ra biển, cũng chỉ là phóng xe trong nắng đang nghiêng về trên con đường Trần Phú vắng bóng người, xe đi qua cũng đi thật nhanh.

Nhưng dẫu phố vắng, nhiều khu vực giăng dây chia cắt, dẫu nắng chiếu xiên tung giỡn trên những vỉa hè vắng dấu chân người, thành phố vẫn rực rỡ sắc màu hoa giấy.

Lợi thế của không khí vùng nhiệt đới, đã hơn 10 năm nay Nha Trang đã chọn hoa giấy làm loại cây chủ lực để làm duyên cho phố, ngoài các loại cây khác như muồng hoàng yến, bằng lăng, phượng đỏ, phượng vàng… Vào tháng 9 này, các loại hoa khác đã tàn, cả thành phố rực rỡ sắc màu của những giàn hoa giấy. Có cây đã trở thành cổ thụ, để sắc hoa tung trời là lợi thế để du khách dạo chơi, dừng bước, để các cô cậu học trò chụp ảnh với áo dài. Những góc phố hoa giấy ấy, có khi là sắc đỏ, có khi chen trắng hoặc vàng, chỉ là loài hoa không hương mà làm nao lòng biết bao người khi chạm gặp.

Hoa giấy đủ sắc màu tô điểm cho những con phố vắng bóng người qua.

Hoa giấy có mọi nơi trong lòng thành phố Nha Trang. Là những giàn hoa giấy trước trường Nguyễn Văn Trỗi, hoa giấy trước trường Xương Huân, trước trường Vĩnh Nguyên… Hoa hững hờ ở con dốc lên nhà thờ đá, hoa chọn nở rủ trên đường Lê Thành phương, Nguyễn Thiện Thuật, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Hoàng văn Thụ hay công viên Yến Phi. Trên con đường Trần Phú cũng vậy, hoa giấy rực rỡ, bên dưới là ghế đá cho người ngồi nghỉ chân, góc công viên Ngô Gia Tự và rợp sắc hồng trên nhiều con phố… Cả bệnh viện tỉnh hay trước Ủy ban thành phố, cả con đường Phạm Văn Đồng cũng không thiếu những triền hoa giấy nở.

Cơn mưa đêm rất nhẹ, những cánh hoa mỏng manh bị những hạt mưa làm rụng, buổi sáng trên con đường ngập tràn xác hoa, dự phần làm đẹp con đường. Những con phố Nha Trang những ngày nắng đẹp này rất vắng người qua, bởi thành phố vẫn còn trong thời gian áp dụng giới hạn việc người dân ra đường khi không cần thiết. Và dẫu vắng bóng người qua, những con phố Nha Trang hoa giấy vẫn nở khoe sắc màu đẹp đẽ.

Khuê Việt Trường

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ngoai-pho-hoa-giay-van-no-627573.html