Ngoại tình...

1h sáng, chuông điện thoại đổ 3 hồi không thấy chồng nghe. Chị định gọi anh dậy, thì tiếng chuông dứt. Sau đó, dòng tin nhắn hiện lên màn hình khiến chị giật mình: 'Em nghĩ chúng mình dừng ở đây cũng tốt, anh yêu!'

Anh lấy chị sau một chuyện tình đẹp như cổ tích. Chị có một nhan sắc trời cho thật đẹp - là diễn viên màn ảnh lọt vào mắt xanh của anh, chị không đẹp sao được. Và anh, một đạo diễn có tài. Cả hai rất đẹp đôi, hôn nhân của họ là niềm mơ ước của bao người. Chẳng bao giờ chị nghĩ rằng, có ngày chồng mình sẽ ngoại tình...

Cuộc đời thật trớ trêu, chị xinh đẹp, thông minh, hài hước, mẫu lý tưởng của rất nhiều đàn ông, nhưng chị lại không thể sinh con khi lấy anh. Bác sỹ bảo chị không thể mang thai vì một số vấn đề về cơ địa. Thật buồn, nhưng anh và chị vẫn rất hạnh phúc sau 5 năm yêu và 5 năm cưới.

Cuộc hôn nhân ấy tưởng chừng như viên mãn, nhưng, chỉ sau một cú điện thoại bất ngờ ấy - chồng chị ngoại tình...

Lần đầu tiên, chị không tin được ai đó lại nhắn tin chia tay chồng mình với lời lẽ đầy hờn dỗi, trách móc đến mức yêu quá như vậy?!

Là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, chị bình tĩnh suy nghĩ. Phải làm sao để bắt đầu một chuyện tình? Chị nhớ lại những ngày anh đi công tác, những buổi đêm anh cặm cụi bên màn hình... Tất cả lớp màn sương bao phủ bấy lâu giờ được vẽ ra sáng rõ: Những cú điện thoại khiến anh phải né tránh lúc ở bên chị; Những chuyến đi công tác dài ngày mà dù bận rộn anh cũng ghé về thăm chị nay đã thưa vắng; Mật khẩu máy tính bị đổi mà anh nói anh muốn nâng cao bảo mật...

Hôn nhân của chị là niềm mơ ước của bao người (Ảnh minh họa: AI).

Hôn nhân của chị là niềm mơ ước của bao người (Ảnh minh họa: AI).

Tuy nhiên, với thái độ hết sức bình tĩnh, đọc tin xong chị vẫn nhẹ nhàng nằm xuống, tôn trọng giấc ngủ của anh.

Sáng tỉnh dậy, anh đã ra ngoài. Nhưng chị đã biết phải làm gì. Cầm chiếc điện thoại, chị copy dãy số di động của "người thứ ba" rồi gửi vào tin nhắn cho anh kèm lời dặn đầy bất ngờ: "Xử lý gọn cho chị nhé!"

Chà! Sao có thể sáng tạo nghĩ ra chiêu gợi chuyện độc đáo này chứ?! Chị tự khen mình thật cao tay khi đóng vai gửi một tin nhắn nhầm vào số ai đó nói rằng phải xử lý "con bồ" của chồng giúp chị.

Tin nhắn khiến anh chết khiếp. Lập tức lao về nhà. Chị vẫn ngồi bình tĩnh, sang trọng chờ đó.

- Em làm sao vậy? Em nhắn gì cho anh thế?

Anh mặt mũi tái dại vì tin nhắn ấy rõ ràng ghi một số điện thoại mà bấy lâu nay anh đã rất quen...

- Ôi em nhắn nhầm cho bạn em. Để em nhắn lại.

Chị cúi xuống giả vờ nhắn tin...

Mặt mũi anh vẫn tái mét, có phần hoang mang vì anh cũng không biết phần tin của người tình nhắn cho mình đã bị chị xóa trong máy đêm qua. Vẫn thái độ nhẹ nhàng, dịu dàng, chị nhìn anh với ánh mắt vô cùng kiên nhẫn...

Ngồi thất thần hàng giờ, cuối cùng anh đành vào chuyện:

- Em muốn anh nói gì?

- Hãy kể lại tất cả cho em.

Vậy là anh buộc phải kể. Không thể thiếu chi tiết nào, bởi khả năng hiểu vấn đề của chị rất đầy đủ và chính xác. Bản năng của người phụ nữ đã hiểu ra tất cả chi tiết dù nhỏ nhất trong những lời nói vụng về của anh. Như giọt nước cuối cùng đã tràn ly, chị đã không thể tha thứ cho anh vì câu chuyện tình đã trở nên "nghiêm trọng" hơn, khi phát hiện anh xóa đổi dãy mật khẩu kỷ niệm ngày cưới anh chị thành một dãy mới. Chị đau đớn nhận ra rằng, dãy số bí mật mới ấy đã được thay bằng ngày gặp "đối tác" kia.

Chị cười đau khổ:

- Anh đã chạm vào "tử huyệt cảm xúc" của em rồi!

Chị có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không bao giờ tha thứ cho những điều chạm vào lòng tự trọng sâu sắc. Ngày cưới nhau, chị đã nói với anh rằng, nếu muốn thay đổi, anh và chị sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau và chia tay trong văn minh, yêu thương và cân bằng. Thế nhưng, chị thật khó chịu khi bất ngờ nhận ra rằng, người mình yêu thương đã phản bội!

Chia tay, là điều tất yếu xảy ra sau đó.

Điều đáng nói là anh lại muốn níu giữ.

Dù đau khổ, nhưng chị đã không hề khóc lóc, oán giận anh. Qua tất cả những chuyện đã xảy ra, chị đã chứng tỏ một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, cư xử khéo léo, bình tĩnh và đã luôn biết giữ thể diện cho chồng. Chị đã lịch thiệp với anh đến phút cuối cùng. Khi anh chị chia tay, chị cũng không kể lý do ấy cho bất cứ ai, kể cả bố mẹ chồng. Chị im lặng trước mọi lời đàm tiếu về khả năng sinh con, vì lý nào đó người ta gán cho chị khiến bị anh bỏ...

Chính thái độ lịch thiệp và con người rất nhân văn trong chị đã khiến anh hối hận rất nhiều. Chia tay đối với anh là một sự tiếc nuối nhất vì anh đã mất đi người phụ nữ biết yêu thương, tôn trọng anh suốt cuộc đời. Kể từ đó, anh cũng không thể yêu ai nữa. Sau tất cả, anh muốn yêu chị lại từ đầu, nhưng đã quá muộn. Thật tiếc cho một chuyện tình đẹp.

Hãy giữ lấy tình yêu!

Tuyết Trinh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ngoai-tinh-17923042617105706.htm