Ngoại trưởng Áo lại bị chỉ trích vì khuỵu gối trước Putin

Trong một điệu nhảy tại đám cưới, Ngoại trưởng Áo đã kết thúc bằng hành động khuỵu gối và bị chỉ trích vì hành động ngây thơ.

Theo đoạn video được ghi lại từ đám cưới của Ngoại trưởng Áo, bà Kneissl đã kết thúc điệu nhảy waltz với ông Putin bằng một cái khuỵu gối.

Nhiều người đã chỉ trích hành động của nữ Bộ trưởng Ngoại giao Karin Kneissl và cho rằng hành động đó làm tổn hại danh tiếng đất nước Áo và thể hiện sự khuất phục.

Ngoại trưởng Áo khuỵu gối trước Tổng thống Nga.

Giới truyền thông Áo thì cho rằng cử chỉ của bà Kneissl sẽ giúp truyền thông của Điện Kremlin gây thiệt hại hình ảnh Áo trong nhiều năm tới.

Tờ Der Standard của Áo viết: "Việc bà Kneissl khuỵu gối trước ông Putin là điều nhục nhã. Bộ trưởng ngoại giao đã đánh mất hết uy tín bằng hành động đó".

Trong khi đó, Báo Oe24 cho rằng hành động khuỵu gối của bà Kneissl trước Tổng thống Nga trở thành vấn đề chính trị. Còn Báo Der Standard trích lời cựu Bộ trưởng Ngoại giao CH Czech Karel Schwarzenberg:

"Nếu bà Kneissl nghĩ đến khía cạnh chính trị thì đã không mời ông Putin. Còn ông Putin ngay từ đầu đang xem xét đến yếu tố chính trị. Ông ấy lập tức nghĩ đến vấn đề chính trị và chấp nhận lời mời để cố chứng minh rằng, sự kiện này là bình thường".

Truyền thông Áo chỉ trích hành động ngây thơ của Ngoại trưởng Áo là yếu tố chính trị.

Ngược lại, ông Roman Svabek, chủ sở hữu trường múa tổ chức vũ hội nổi tiếng Opera Ball ở thủ đô Vienna 10 năm qua thì cho rằng, khuỵu gối cúi chào là nghi thức của điệu nhảy Viennese Waltz nhằm thể hiện sự tôn trọng người nhảy cùng.

Tờ WSAU dẫn lời ông Svabek cho biết, việc khuỵu gối là một nghi thức chính của vũ điệu Waltz. Hành động này thể hiện "lời khen" ở phần cuối của điệu nhảy nhằm thể hiện sự tôn trọng đối tác.

Thực tế Tổng thống Putin đã cúi chào Ngoại trưởng Áo theo đúng nghi thức của một điệu nhảy.

"Đó là sự phối hợp giữa người nam và người nữ tạo nên hình ảnh tượng trưng một cây cung. Người nữ thường uốn cong người xuống, giữ cho đôi mắt hướng lên phía người nam. Còn người nam đứng nghiêm, cúi chào với đôi mắt hướng xuống" - ông Svabek giải thích.

Rõ ràng là những nhà phê bình đã quá tập trung vào các luận điệu phản ứng tiêu cực hơn là nhìn nhận đám cưới là một ngày vui cua Ngoại trưởng Áo.

Áo hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu và mối quan hệ căng thẳng với Nga là nội dung chính trong mỗi phiên họp. Nếu có hành động thân thiết với nhà lãnh đạo Nga trong trường hợp này thì đó là điều bị chỉ trích.

Nhưng ngay cả việc trông thấy điệu nhảy truyền thống của mình, các nhà phê bình cũng bỏ quên các nghi thức. Còn các phương tiện truyền thông Áo đã không nhìn thấy được "cây cung" từ phía Tổng thống Vladimir Putin đã chào lại người nhảy, cũng là cô dâu trong trường hợp này, tờ Star Online nhận định.

Tổng thống Vladimir Putin đã tới sự đám cưới của Ngoại trưởng Áo hôm 18/8 trước khi ông tới Đức và gặp gỡ Thủ tướng Angela Merkel.

Tới dự đám cưới, Tổng thống Nga đã mang khá nhiều quà, bao gồm một bó hoa đã tặng cô dâu ở trước cửa nhà hàng, một bức tranh có nội dung về nông thôn, một chiếc ấm pha trà truyền thống samovar Tula, máy làm bơ cổ. Ông cũng khiêu vũ cùng cô dâu, có một bài phát biểu bằng tiếng Đức tại lễ cưới, cổ vũ cô dâu và chú rể hôn nhau cũng như viết tặng lời chúc mừng lên xe hoa.

Ông Putin cũng dẫn theo đội hợp xướng Cossack tới góp vui tại đám cưới. Cô dâu Karin Knysl và chồng là Triệu phú Wolfgang Mailinger đã rất vui vẻ tham gia điệu nhảy của đội hợp xướng này.

Rời đám cưới Ngoại trưởng Áo, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là một chuyến viếng thăm riêng tư.

Clip Ngoại trưởng Áo khiêu vũ, khuỵu gối trước Tổng thống Putin

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ngoai-truong-ao-lai-bi-chi-trich-vi-khuyu-goi-truoc-putin-3364189/