Ngọc Lan: 'Tim luôn xin lỗi tôi mỗi khi phải quay lại những phân đoạn trong phim Bán chồng'

'Có những phân đoạn Tim xin quay đi quay lại nhiều lần vì thấy đóng chưa đạt và lần nào, Tim cũng xin lỗi tôi' - Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

- Bộ phim "Bán chồng" mà chị tham gia diễn xuất hiện đang gây chú ý trên sóng VTV. Được biết, lúc đầu chị được đạo diễn giao cho vai Diệu Ngọc. Vì lý do gì chị lại đề nghị được đảm nhận vai Nga?

Từ trước tới giờ, tôi chưa thể hiện nhân vật nào có một khiếm khuyết về cơ thể. Nga trong phim Bán chồng là một phụ nữ xinh đẹp, giàu có, yêu chồng và hy sinh cho chồng rất nhiều. Vì cứu chồng mà cô bị tai nạn và mất đi đôi chân.

Từ đó, cuộc sống và tâm lý của Nga thay đổi rất nhiều. Nga yêu chồng nhưng cũng dằn vặt chồng. Nga tự nguyện hy sinh nhưng thấy đau đớn vì sự hy sinh đó.

Khi biết chồng thay đổi, ngoại tình, Nga lại bày mưu tính kế, thực hiện những hành động dằn mặt chồng và người tình. Nhưng khi làm được những điều đó, Nga lại không hạnh phúc. Tình yêu trong con người Nga biến thành sự thù hận. Nó giết chết chính cuộc đời cô ấy và những người xung quanh.

Nga không phải là tuyến nhân vật chính của phim nhưng lại là nhân vật có diễn biến tâm lý, đời sống nội tâm rất phức tạp. Nga vừa khiến người ta thương cảm, ngưỡng mộ nhưng cũng khiến người ta ghê sợ. Đây là một dạng vai rất khó thể hiện và tôi thích chinh phục những vai khó.

 Ngọc Lan vào vai người phụ nữ mất đi đôi chân và có diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp trong phim "Bán chồng".

Ngọc Lan vào vai người phụ nữ mất đi đôi chân và có diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp trong phim "Bán chồng".

- Chị có tìm thấy điểm gì tương đồng giữa chị và nhân vật Nga?

Đó có lẽ là tình yêu mãnh liệt dành cho chồng. Tuy nhiên, Nga là người phụ nữ thông minh, điềm tĩnh. Tôi thì không được như thế. Nếu thấy chồng ngoại tình, có lẽ tôi sẽ khóc um lên chứ không âm thầm bày mưu tính kế được như Nga. Tôi rất ngưỡng mộ cách ghen của Nga, chứ bù lu bù loa lên không giải quyết được gì đâu.

Tôi cũng giống Nga ở chỗ, khi mình hy sinh cho ai đó điều gì thì cũng mong muốn người ta trả lại một cách xứng đáng. Tuy nhiên, nếu Nga đòi nhận lại bằng được thì tôi lại khác. Tôi sẽ chấp nhận việc bị người ta phản bội và coi đó là sai lầm của chính mình.

- Vào vai Nga, chị có nhiều cảnh đóng chung với Tim. Chị nhận xét thế nào về nam ca sĩ này?

Tôi từng đóng chung với Tim trong Thụy khúc. Tuy nhiên, trong phim đó chúng tôi ở hai tuyến nhân vật khác nhau, có ít cảnh chung.

Tim rất chịu khó học hỏi, lắng nghe và vui vẻ tiếp nhận sự chỉ dạy của các bậc tiền bối.

Diễn viên Ngọc Lan

Tới phim Bán chồng, chúng tôi vào vai một cặp vợ chồng. Lúc này, tôi mới hiểu thêm một chút về Tim. Tim rất chịu khó học hỏi, lắng nghe và vui vẻ tiếp nhận sự chỉ dạy của các bậc tiền bối. Đó là điểm sáng của một diễn viên.

Có những phân đoạn Tim xin quay đi quay lại nhiều lần. Bản thân Tim nhận thấy mình làm chưa tốt. Và lần nào quay lại, Tim cũng xin lỗi tôi. Đó là điều khiến tôi trân quý.

- Tim khiến nhiều người mất cảm tình vì những ồn ào trong chuyện tình cảm. Khi hợp tác chung, có khi nào chị nghĩ về điều này không?

Ê-kíp làm phim không có thời gian tìm hiểu về đời sống cá nhân của nhau. Lên đoàn, chúng tôi chỉ trao đổi về vai diễn và nói chuyện vui vẻ với nhau thôi chứ không nói về những vấn đề khác.

Ngọc Lan và Tim vào vai vợ chồng trong phim "Bán chồng".

- Chị từng chia sẻ là rất đoảng trong việc chăm sóc con, thường phải nhờ cậy vào chồng - diễn viên Thanh Bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị lại thường xuyên đảm nhận việc chăm sóc con?

Khi con dưới 1 tuổi, tôi không biết chăm con như thế nào. Thậm chí từ việc tắm cho con tôi cũng phải trông cậy vào anh Bình và mẹ tôi. Tôi chỉ có thể lăng xăng ngồi cạnh giúp họ dội nước hoặc lấy cái khăn thôi.

Khi con hơn 1 tuổi, anh Bình phải đi làm nhiều. Thời gian này anh thường xuyên đi quay phim xa nên tôi phụ trách chủ yếu việc chăm con. Dù có bà vú giúp đỡ nhưng phần lớn những việc liên quan tới con tôi đều tự tay làm.

Mới đây tôi đưa con đi sang Thái Lan chơi với một vài người bạn. Đây là lần đầu tiên mình tôi đưa con đi chơi xa và một mình chăm con trong suốt mấy ngày liền. Trước đó, tôi luôn sợ mình sẽ không chăm con được chu đáo như khi ở nhà và có người hỗ trợ. Ai ngờ chuyến đi rất vui vẻ và con trai tôi học được rất nhiều điều.

- Con trai chị cũng được gần 3 tuổi, chị thấy tính cách của con giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?

Louis giống tôi ở chỗ hay tủi thân và cam chịu. Chẳng hạn đang chơi mà bị bạn khác dành đồ chơi là bạn nhường hơn. Bạn ấy cũng hay cau mày và nói to giống tôi. Tôi nghĩ thôi cũng được, con trai ăn to nói lớn chút cũng không sao. Tôi chỉ hạn chế để con thể hiện điều đó ở nơi công cộng. Còn bé có tính giỡn rất nhây - giống hệt ba.

- Ở tuổi lên 3, trẻ con thường bước vào giai đoạn khủng hoảng. Chị đối diện với giai đoạn này của con như thế nào?

Nhiều người vẫn hay nói về giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 của trẻ con. Khi chưa có con, tôi không hề biết nó kinh khủng như thế nào.

Có thời gian, khi bị ba mẹ nhắc nhở là Louis lập tức quăng đồ và phun nước miếng. Bé thể hiện thái độ rất khó chịu. Tôi khóc suốt hai ngày và tự hỏi, trời ơi tại sao con mình lại hành động như thế và tại sao mình lại không thể dạy được con.

Sau đó, tôi bình tĩnh tìm hiểu trên mạng và qua những bà mẹ khác. Tôi phát hiện ra rằng, con người, ai cũng thích được yêu thương, thích nghe những lời dỗ dành. Khi họ đang cáu giận mà quát họ thì chẳng khác nào dồn họ vào đường cùng, khiến họ càng cư xử theo hướng tiêu cực hơn. Trẻ con cũng thế.

Từ đó, tôi không quát mắng con nữa. Khi Louis phun nước miếng, tôi bỏ mặc, không quan tâm và đi ra chỗ khác. Khi bé bình tĩnh hơn, tôi yêu cầu con tự thay đồ, từ lấy khăn lau chỗ mình vừa làm bẩn. Sau vài lần như thế, Louis không phun nước miếng nữa.

Diễn viên Ngọc Lan và con trai Louis.

- Công việc đóng phim bận rộn, làm thế nào để chị có thể cân bằng với việc chăm sóc con nhỏ?

Từ khi Louis được một tuổi, tôi hạn chế bớt công việc. Khi con đi học, tôi cố gắng giải quyết mọi công việc để buổi tối có thể dành trọn thời gian cho con.

Tôi thấy khoảng thời gian trước khi đi ngủ vào buổi tối rất quan trọng. Trước khi đi ngủ, tôi thường trò chuyện với chồng. Cả hai chia sẻ với nhau về những gì diễn ra trong một ngày. Từ đó, hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Sợi dây gắn kết giữa hai người cũng sẽ bền vững hơn.

Tôi cũng đem thói quen này vào việc dạy con. Dù bận tới mấy, tôi cũng cố gắng trò chuyện với bé trước khi ngủ. Cả ngày mẹ đi làm, con đi học, cả hai không được gặp nhau rồi. Buổi tối là khoảng thời gian chúng tôi cần được ở bên nhau, trò chuyện cùng nhau.

Tôi luôn cố gắng nói chuyện với con như một người bạn nhỏ. Những lần hai mẹ con giận nhau trong ban ngày, tối tôi sẽ nói chuyện với con, phân tích đúng sai và bày tỏ mong muốn của mình đối với con, ngược lại con cũng có thể nói được những suy nghĩ của mình.

Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi một đứa trẻ 3 tuổi nói chuyện như một người trưởng thành được. Bé chỉ có thể nói trong sự hiểu biết của bản thân thôi, có thể đó là những lời nói hơi ngô nghê nhưng thông qua những cuộc nói chuyện ấy, tình cảm của mẹ con trở nên gắn kết hơn.

Cảm ơn chị về những chia sẻ trên!

Thu Giang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngoc-lan-tim-luon-xin-loi-toi-moi-khi-phai-quay-lai-nhung-phan-doan-trong-phim-ban-chong-d500560.html