'Ngọc nữ lô tô' Tâm Thảo nhiều lần bỏ nhà đi vì bị kỳ thị, xa lánh

10 năm trước, người đẹp chuyển giới Tâm Thảo từng quyết định bỏ nhà theo đoàn hát lô tô bởi sự kỳ thị của gia đình và mọi người. Hiện tại, 'ngọc nữ lô tô' đã được mẹ thấu hiểu và tự hào về con gái lấy nghệ danh mang tên mình.

“Ở lần bỏ nhà đi đầu tiên, đã có lần tôi trở về nhưng gặp ba, rồi các cô, các dì... mọi người đều không muốn dòm mặt chỉ vì tôi quyết định theo con đường hát lô tô, sống thật với con người mình. Tôi buồn quá nên đi tiếp và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ về nữa”, Tâm Thảo kể.

Tâm Thảo xây dựng hình ảnh của mình theo hình tượng nữ tính, hiền lành. Ảnh: Mễ Thuận

Tâm Thảo xây dựng hình ảnh của mình theo hình tượng nữ tính, hiền lành. Ảnh: Mễ Thuận

Ở lần rời nhà đi tiếp theo này, Tâm Thảo dần mất hẳn liên lạc hoàn toàn với gia đình một thời gian dài. Cho đến vài năm sau, trong lần đi hát hội chợ, Tâm Thảo bất ngờ gặp một người lạ đến đưa cho cô số điện thoại của mẹ. Thì ra là mẹ Thảo vì quá lo cho con gái nên đã nhờ vả rất nhiều đầu mối, nói người ta hễ có gặp đứa nào tên Thảo hát lô tô thì nhắn nó gọi về cho mẹ theo số điện thoại gửi lại.

Cuộc sống của "Ngọc nữ lô tô" gắn liền với các đoàn diễn, hát hội chợ. Ảnh: Mễ Thuận

Video Tâm Thảo kể chuyện từng bỏ nhà ra đi vì bị kỳ thị:

Trong một cuộc điện thoại gặp mẹ lần đầu sau nhiều năm xa cách, mẹ cô trách: “Sao con đi không về thăm mẹ. Mẹ nhớ con!"; "Lúc đó, tôi mới nói là tôi buồn vì ở nhà không ai nhìn nhận mình. Mẹ mới nói là con cứ về đi, dù con có thế nào cũng là con của mẹ, mẹ sao bỏ con được. Từ đó tôi mới về thăm nhà. Nhưng rồi những lần về quê sau đó tôi cũng vẫn bị bà con bên nội hay nói bê đê này, bê đê nọ. Mỗi lần ba đến chơi cũng chỉ hỏi tôi qua loa vài ba câu xã giao chứ không còn tình thương như hồi nhỏ. Riêng mẹ tôi thì từ đó lúc nào cũng chào đón, chấp nhận con người thật của tôi”.

Niều vui hiện tại của Tâm Thảo là được cháy hết mình với đam mê ca hát. Ảnh: Mễ Thuận

Mấy năm nay, cứ vài tháng hoặc vài tuần mà thấy nhớ mẹ, nhớ nhà Tâm Thảo lại tranh thủ về thăm mẹ. Tâm Thảo hạnh phúc kể về sự đồng cảm của mẹ dành cho mình: “Mỗi khi về tôi vẫn hay bận đồ con gái như khi đi hát. Đôi lúc mẹ tôi đi làm công cho người ta, người ta có con gái cỡ tuổi tôi mà có dư đồ thì mẹ cũng hay xin về cho tôi. Còn những khi đi chợ, đi ăn uống với mẹ, gặp người này người kia mẹ tôi cũng hay khoe đây là con tôi”.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/ngoc-nu-lo-to-tam-thao-nhieu-lan-bo-nha-di-vi-bi-ky-thi-xa-lanh-post45805.html