'Ngốc ơi tuổi 17' - Bộ phim hấp dẫn dành cho tuổi teen và gia đình

"Ngốc ơi tuổi 17" – bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mang thai tuổi 17" của tác giả Võ Anh Thơ vừa ra mắt khán giả. Bộ phim nhẹ nhàng, trong sáng, hài hước, hứa hẹn thu hút nhiều khán giả trẻ

Bà Dung Bình Dương cùng cố vấn Lê Cung Bắc và hai diễn viên chính trong buổi ra mắt phim.

Lấy đề tài học đường bộ phim kể về học sinh một ngôi trường quốc tế. Chan Chan (do Minh Khải thủ vai) là một hotboy đẹp trai, con nhà giảu, học giỏi. Cậu làm say mê trái tim bao thiếu nữ trong trường. Trong khi đó Min Min (Trúc Anh đảm nhiệm) lại không thể hiểu Chan Chan có gì mà hấp dẫn. Rồi một ngày tình cờ Min Min cùng cô bạn thân được Chan Chan cứu thoát khỏi nhóm côn đồ, họ cùng về nhà người bạn ăn tối. Và sau đêm đó Min Min đã dính bầu. Thật khó tin, nhưng cả hai cô cậu lớp 12 đã về nhà chia sẻ với gia đình. Nếu như bố của Min Min nổi đóa, thì người mẹ lại hết sức thông cảm cho con. Còn gia đình giàu có của Chan Chan lại quyết định đưa Min Min về nhà mình chăm sóc, chờ sinh. Và cũng từ lúc này tình cảm giữa hai cô cậu tuổi mới lớn bắt đầu chớm nở.

Trúc Anh và Minh Khải vào vai cặp đôi tuổi teen mộng mơ.

Một đề tài khá nhạy cảm trong xã hội đã được các nhà làm phim dàn dựng chu đáo, tỷ mỉ, mang đến một câu chuyện tình đầy mộng mơ của tuổi học đường, một mối quan hệ có trách nhiệm giữa những bậc phụ huynh và cái kết đi vào lòng người.

Thành công của bộ phim có phần đóng góp rất lớn của hai diễn viên trẻ 19 tuồi là Trúc Anh và Minh Khải, lần đầu được tham gia phim điện ảnh mà đóng rất tròn vai.

Chính nhà sản xuất Dung Bình Dương và ê kip đã phát hiện ra Trúc Anh, cô gái 19 tuổi có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to tròn “biết nói”. Sau đó Trúc Anh mới được đạo diễn Victor “chọn mặt gửi vàng” khi trao cho cô vai nữ chính Hà Lan trong bộ phim “Mắt biếc” của anh sẽ ra rạp vào dịp Noel tới.

Phải làm sao khi mang thai ở tuổi 17?

Trong "Ngốc ơi tuổi 17" Min Min của Trúc Anh là cô gái con nhà khá giả, “Ăn chưa no, lo chưa tới”, vậy mà bỗng nhiên dính bầu. Khi tình yêu đầu đời chớm nở, cô gái còn bị một bà chị lớn hơn 3 tuổi, hơn cô bé về mọi mặt “ngáng” giữa đường. Trúc Anh cho biết cô rất thích nhân vật Min Min. Đó là cô gái chỉ vừa tròn 17 tuổi. Ở lứa tuổi ngây thơ trong sáng, Min Min vô tình rơi vào một bi kịch, có thai ngoài ý muốn, không phải do ăn chơi, mà như là một “tai nạn”. Khi vào vai mang thai ở tuổi 17, Trúc Anh đã phải tưởng tượng nếu chuyện đó xảy ra với mình thì mình sẽ xử trí như thế nào? Ngoài ra, cô còn được đạo diễn, các nghệ sĩ đi trước tận tình hỗ trợ, chỉ dạy nên đã hoàn thành vai diễn một cách chân thật nhất.

Trúc Anh cũng cho rằng thành công còn là do đóng cặp rất ăn ý với Minh Khải, con trai nuôi của nghệ sĩ danh tiếng Minh Nhí. "Minh Khải ngây thơ, hồn nhiên trong sáng... nhiều lúc khiến tôi bị cuốn theo. Đặc biệt cậu ấy đã truyền năng lượng trẻ, rất tích cực cho tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

“Hãy là chỗ dựa cho tớ nhé!”

Minh Khải lại được đạo diễn Bá Vũ phát hiện, gọi đi thử vai. Và may mắn đã đến với cậu khi được trao vai nam chính ngay lần đầu thử sức với điện ảnh. Minh Khải cho biết: “Tôi quay được vài ngày, thấy áp lực quá không chịu nổi nên mới gọi tâm sự cùng bố. Đến lúc đó bố mới gọi điện cho đạo diễn gửi gắm, nhờ giúp đỡ vì tôi còn trẻ, còn mới. Bố nhờ đạo diễn dạy bảo để giúp tôi diễn tốt hơn, chứ đừng chê quá, tôi sợ không dám diễn thì sẽ khó tròn vai”. Chan Chan của Minh Khải là chàng trai rất chân thành với tình yêu, luôn là điểm tựa cho những lúc khó khăn của cô bạn gái Min Min.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lFeXfg4UMZs

Tham gia bộ phim còn có những cái tên sáng giá như NSUT Hữu Châu, Thanh Thủy trong vai ba mẹ Chan Chan, NSUT Trịnh Kim Chi, Huy Khánh trong vai ba mẹ Min Min, NSND Kim Xuân, các diễn viên trẻ: Jun Vũ, Đình Hiếu (Bánh giò), Thúy Kiều (FapTV), Thánh Củ Tỏi…Đặc biệt, phim có sự tham gia của ca sĩ Đan Trường trong vai thầy giáo - phụ huynh với nội tâm đầy giằng xé khi con gái mình là nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, đã không bảo vệ con để có cái kết bi.

Bộ phim tâm huyết của nhà sản xuất Dung Bình Dương

Trong buổi ra mắt, NSX Dung Bình Dương cho biết thông qua bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17”, ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về vấn nạn ở tuổi học đường, và là lời nhắn gửi đến các bậc phụ huynh có con em đang trong tuổi trưởng thành: Hãy bao dung, rộng lượng tha thứ, là chỗ dựa tinh thần khi con cái mắc sai lầm. Ai cũng có cơ hội được làm lại cuộc đời một lần nữa.

“Bộ phim có hai đạo diễn là Chu Thiện, Đinh Tuấn Vũ và được quay 2 lần. Tôi muốn phim của mình chỉn chu, thực tế và vui nhộn hơn. Vì vậy kinh phí sản xuất phim khá cao, lên đến hơn 23 tỷ đồng”.

Dù thua lỗ lớn ở bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” ra mắt tháng 9/2018 do scaldan của 2 diễn viên chính, nhưng bà Dung vẫn tiếp tục theo đuổi công việc sản xuất vì có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh. Bà tiết lộ bản thân dùng doanh thu từ công việc kinh doanh, ông xã cho mượn vốn để làm phim.

“Dù lỗ nhưng tôi hãnh diện vì mình đã phần nào mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn, được đầu tư chỉn chu từng khung hình, góc máy. Tôi đã gửi bản phim “Ngốc ơi tuổi 17” tham gia vào các sự kiện Liên hoan phim quốc tế, - NSX Dung Bình Dương bày tỏ.

Với vai trò nhà sản xuất, bà Dung rất nghiêm túc khi chọn đề tài làm phim. “Nếu ai theo dõi những phim trước đây của tôi thì đều nhận thấy mỗi phim điều có nội dung ý nghĩa, truyền đạt đến người xem những bài học trong cuộc sống. Dù biết những đề tài giật gân, giang hồ, sex... rất hút khách, nhưng tôi không cho phép bản thân mình làm điều đó. Tôi luôn chăm chút các tác phẩm của mình là hiện thực, nhân văn..., để gần gũi nhất với khán giả, - bà nói.

“Ngốc ơi tuổi 17” do công ty Midia sản xuất, Lotte Entertaiment Việt Nam phát hành, ra rạp từ ngày 22/11/2019.

Hạnh Nguyễn.

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/-ngoc-oi-tuoi-17--bo-phim-hap-dan-danh-cho-tuoi-teen-va-gia-dinh-73238