Ngọc Quy tạ ơn đời bằng những bản tình ca 'chữa lành'

Album mới nhất của Ngọc Quy, vừa được phát hành, có chủ đề - Tạ ơn đời, một tuyển tập các tình khúc hay nhất của tân nhạc Việt trải suốt từ thập niên 40 tới những năm gần đây.

8 năm trước, ca sĩ Ngọc Quy, một trong những giọng nam được đánh giá cao trong dòng nhạc thính phòng đã ra mắt khán giả album Nắng chiều rực rỡ, với những bản nhạc tình bất hủ, được thể hiện bằng giọng nam trung - trầm ấm áp.

Album được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả yêu mến nhạc trữ tình, để cùng với hai album đã phát hành trước đó, đưa anh trở thành một cái tên được mến mộ tại khắp các sân khấu phòng trà, các chương trình nhạc chủ đề ở nhiều sân khấu lớn và trên truyền hình.

Cho đến album thứ tư - Chuyện tình (2017) với những bản tình ca kinh điển của thế giới được trình bày song ngữ, một album bán rất chạy ở thời điểm đó và được giới nghe nhạc hi-end chào đón, thì Ngọc Quy đã thực sự là một tiếng hát có vị trí đáng kể trong lòng khán giả mộ điệu, những người luôn tìm kiếm và chờ đợi những giọng hát đẹp.

Để ghi dấu những mốc thành công đó, cũng như một lời cảm tạ dành cho những khán giả đã luôn ủng hộ tiếng hát Ngọc Quy suốt những năm tháng qua, album mới nhất của anh vừa được phát hành, có chủ đề - Tạ ơn đời, một tuyển tập các tình khúc hay nhất của tân nhạc Việt trải suốt từ thập niên 40 tới những năm gần đây.

Khán giả sẽ nghe từ album này bài hát đã có hơn 70 năm tuổi đời - Nắng chiều, tới những ca khúc ra đời trong kỷ nguyên vàng của nhạc tình - thập niên 60-70, cho đến bài hát gần đây nhất, một trong những ca khúc được yêu thích nhất gian đoạn Làn Sóng Xanh - bài Khoảnh khắc. Những bài hát ra đời trong những giai đoạn khác nhau, đôi khi với chất âm nhạc cũng rất khác nhau, nhưng được đặt trong một chỉnh thể âm nhạc thống nhất, với bàn tay hòa âm của hai nhạc sĩ Vĩnh Tâm và Thanh Dũng, những người đã cộng tác với Ngọc Quy nhiều năm qua nhiều chương trình từ sân khấu tới phòng thu. Hai nữ ca sĩ được mời tham gia song ca cùng Ngọc Quy trong album này, cũng là hai giọng hát tiêu biểu cho hai trường phái - thính phòng với Ngọc Mai, và hoài cổ phòng trà với Tương Phùng.

Ca sĩ Ngọc Quy mong muốn, mỗi bài hát trong album sẽ như những “viên thuốc” chữa lành, làm vơi đi những lo toan phiền muộn, làm dịu đi những nỗi buồn, những niềm đau trong đời. Như mọi người vẫn thường nói về “liệu pháp âm nhạc” trong đời sống, với mỗi bài hát trong Tạ ơn đời, Ngọc Quy gửi gắm trong đó những trải nghiệm của một đời nghệ sĩ và cả những suy tư một người đàn ông của gia đình - một người chồng, một người cha của bốn đứa con, và một giảng viên thanh nhạc tâm huyết. Tất cả những điều đó được chia sẻ tới người nghe bằng giọng hát ấm áp, đầy tình cảm, trên một nền nhạc vô cùng giản dị, nhẹ nhàng mà thấm sâu.

Những bài hát được lựa chọn cho album này, là những bài hát ra đời từ những kỷ niệm buồn, những nỗi phiền muộn trong đời người - người nghe có thể cảm nhận rõ điều đó từ những bài Không tên của Vũ Thành An, từ chuyện tình tuyệt vọng trong bài Hẹn hò (Phạm Duy), từ những tiếc nuối khôn nguôi cho cuộc tình dang dở trong các bài hát của Trịnh Công Sơn, Trương Quý Hải, hay câu chuyện đau xót từ đời thật của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với Đường xưa lối cũ và cả chút hy vọng mong manh vào một tình yêu lúc nào cũng có thể tan vỡ như nhạc sĩ Lê Hựu Hà gửi gắm vào bài hát Ngỡ đâu tình đã quên mình.

Nhưng sau tất cả, dù cuộc tình có đắng cay, dù cuộc đời có nghiệt ngã, thì chúng ta vẫn có thể nói lời “tạ ơn đời” một cách thân thành, trong sáng, vì cuộc đời đó vẫn có thể cho ta bao hạnh phúc và thăng hoa, như nhạc sĩ Phạm Duy viết trong bài hát được lấy làm chủ đề album:

Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn ban cho ngọt bùi

Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời…

Album do Audio Space phát hành.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ngoc-quy-ta-on-doi-bang-nhung-ban-tinh-ca-chua-lanh-28819.html