Ngôi làng cuối cùng không sóng điện thoại, không chợ, không ATM

Không có điện thoại di động phủ sóng, không có chợ búa tấp nập, không có máy ATM, Chitkul sẽ khiến bạn cảm thấy như đang trở lại trong quá khứ.

Ngôi làng cuối cùng của biên giới Ấn Độ - Tây Tạng ở độ cao 14930 feet so với mực nước biển. Chitkul là ngôi làng có đông cư dân nhất trong Thung lũng Sangla. Những ngọn núi phủ đầy tuyết, hoa lan và những ngôi nhà bằng gỗ với đá phiến làm cho thung lũng trở nên vô cùng đẹp mắt.

Tổng dân số của làng khoảng 700 người, thường tiết thường rất nóng nhưng bầu trời trong vắt và những tia nắng đẹp đẽ đến hoàn hảo. Những con đường dốc đầy sỏi đá dọc theo những những ngọn đồi xanh mướt mắt.

Người dân nơi đây vẫn canh tác trên những đồng ruộng ngút ngàn cạnh dòng sông Baspa chảy mạnh. Không chỉ có phong cảnh tuyệt vời mà cách sống và tư duy hạnh phúc của người dân nơi đây cũng đáng học hỏi.

Một số sự thật thú vị về Chitkul:

1. Chitkul chỉ cách biên giới Ấn-Tây Tạng 120 km.

2. Biên giới Uttarakhand chỉ cách làng Chitkul 20 km. Sau khi vượt qua Borasu ở độ cao 17.880 feet.

3. Chitkul trồng khoai tây và đậu Hà Lan hữu cơ chất lượng cao, gần gấp đôi giá trị thị trường.

4. Chitkul chỉ cách Quốc lộ 22 khoảng 40 km.

5. Bảng hiệu của ‘Hindustan ka Akhari Dhaba (nhà hàng cuối cùng của Ấn Độ)’ đã bị đổ rất nhiều lần.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/du-lich/ngoi-lang-cuoi-cung-khong-song-dien-thoai-khong-cho-khong-atm-92533.html