Ngôi nhà bề thế nhất Nam kỳ lục tỉnh của công tử Bạc Liêu

Những ai có dịp ghé Bạc Liêu đều khó lòng bỏ qua ngôi nhà công tử Bạc Liêu, người nổi tiếng ăn chơi nhất Nam kỳ lục tỉnh vào đầu thế kỷ 20.

 Nhà “Công tử Bạc Liêu” tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, TP. Bạc Liêu. Ngôi nhà này được xây dựng năm 1919 khi công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy mới 19 tuổi, đây là căn nhà to đẹp nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Giờ đây, trở thành điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách bởi vẻ đẹp quí phái và trang trọng.

Nhà “Công tử Bạc Liêu” tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, TP. Bạc Liêu. Ngôi nhà này được xây dựng năm 1919 khi công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy mới 19 tuổi, đây là căn nhà to đẹp nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Giờ đây, trở thành điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách bởi vẻ đẹp quí phái và trang trọng.

vợ chồng công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy và bà Ngô Thị Đen được treo ngay trên tầng 2 gian thờ của ngôi nhà. Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1974), còn có tên khác là cậu Ba Huy, hay Hắc công tử, là một tay chơi nổi tiếng số 1 ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940.">

Nhiều du khách đặt chân đến Bạc Liêu, đều muốn một lần ghé tham quan nhà công tử Bạc Liêu, người nổi tiếng ăn chơi nhất xứ Nam kỳ đầu thế kỷ 20. Di ảnh vợ chồng công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy và bà Ngô Thị Đen được treo ngay trên tầng 2 gian thờ của ngôi nhà. Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1974), còn có tên khác là cậu Ba Huy, hay Hắc công tử, là một tay chơi nổi tiếng số 1 ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940.

Khu nhà gồm 2 tầng nổi bật bởi kiến trúc Pháp lộng lẫy, bề thế. Tầng trệt của ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh khá rộng và cầu thang dẫn lên lầu. Tầng lầu có 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh, nơi có đầy đủ tiện nghi với giường đôi, tivi, điện thoại, đồng hồ, máy lạnh, tủ áo và một bàn viết.

Ngay khi bước chân vào ngôi nhà, bạn sẽ bị cuốn hút bởi những đường nét thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, toát lên vẻ sang trọng. Những chiếc đèn màu vàng tỏa ánh sáng lung linh tạo cảm giác ấm cúng và lịch lãm. Trên mỗi cây cột của ngôi nhà đều được trang trí nhiều hoa văn làm " mê hoặc" ánh nhìn du khách.

Ngôi nhà này do kỹ sư người Pháp thiết kế và tất cả vật liệu đều được đưa từ bên Pháp qua, từ thép đúc, cẩm thạch lát nền, gạch, khung sắt trang trí đến ốc vít đều có khắc chữ “P” chìm, như minh chứng cho nguồn gốc xuất xứ tại thủ đô Paris hoa lệ. Sau khi hoàn thành, đây được xem là ngôi nhà bề thế nhất ở Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ.

Bên trong ngôi nhà, những bộ bàn ghế đều được khảm xà cừ rất tinh xảo.

Tới đây, du khách tới tham quan sẽ được tận mắt xem những hiện vật của gia đình từng giàu nức tiếng Nam kỳ lục tỉnh. Bên cạnh đó du khách cũng cảm nhận cuộc sống vàng son một thời của Trần Trinh Huy - người được mệnh danh là “Công tử Bạc Liêu” mà cho đến ngày nay có thể nói ai cũng biết tiếng.

Du khách thích thú khi được ngồi trên chính bộ bàn ghế khi xưa "Công tử Bạc Liêu" từng ngồi.

Chiếc tivi đen trắng chỉ có những gia đình quyền quý, chức tước trong xã hội mới sử dụng.

Máy hát Akai thịnh hành thế kỷ trước nay vẫn hoạt động bình thường.

Máy nghe nhạc của công tử Bạc Liêu sử dụng.

Chiếc xe hơi chỉ có số ít quý tộc bên Pháp mới dám mua, toát lên vẻ sang trọng của gia đình giàu có bậc nhất Nam kỳ lúc bấy giờ.

Du khách không quên chụp ảnh lưu niệm bên cạnh chiếc xe đắt giá một thời của công tử Bạc Liêu.

Những chiếc ấm, tách trà đều được trang trí họa tiết rồng bay, phượng múa.

Rất nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình hiện vẫn còn được lưu giữ.

Công tử Bạc Liêu có hai chiếc giường ngủ chính, được đóng bằng gỗ sưa, mặt giường nóng gồm 3 miếng gỗ giáng hương ghép lại, được dùng để ngủ vào mùa đông. Còn giường lạnh có lót miếng đá cẩm thạch lớn, nên dùng ngủ vào mùa hè. Toàn bộ giường được khắc đến 30 kg ốc xà cừ trông thật lộng lẫy.

Bạn sẽ được tận mắt trông thấy chiếc giường có giá "khủng" lên đến 7 tỷ đồng.

Các đồ vật trong nhà đều rất cổ và quí hiếm, đủ nói lên được sự giàu có của gia đình công tử Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Ngôi nhà trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đặt chân đến Bạc Liêu.

Hằng ngày, con trai công tử Bạc Liêu - ông Trần Trinh Đức luôn vui vẻ giới thiệu cho khách du lịch đến đây về ngôi nhà cũng như thân thế của gia đình mình với một niềm tự hào khôn xiết.

Theo Huyền Trần/Em đẹp

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/ngoi-nha-be-the-nhat-nam-ky-luc-tinh-cua-cong-tu-bac-lieu-44378.html