Ngôi nhà cổ 200 tuổi được mệnh danh 'cửu đại mỹ gia'

Ngôi nhà cổ miền Tây được các nhà khảo cổ Nhật xếp vào loại 'cửu đại mỹ gia' ở Việt Nam và được UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương công nhận di sản văn hóa.

Nằm giữa vườn cây ăn trái xum xuê ở số 22, tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang, 1 ngôi nhà cổ của dòng họ Trần được xây dựng từ năm 1838, đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Ngôi nhà cổ này là của ông Trần Tuấn Kiệt, người ta vẫn thường hay gọi là nhà cổ ông Kiệt. Ngôi nhà cấp 4 gồm 5 gian, rộng gần 1.000m2 với 108 cây cột làm bằng các loại gỗ quý như lim, cẩm lai, giáng hương, căm xe. Dù trải qua 200 năm, ngôi nhà đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Bên trong ngôi nhà, những vật dụng, đồ dùng từ ngày xưa vẫn còn được giữ lại như những bộ liễn đối khảm xà xừ, các bộ bàn ghế được chạm trổ rất công phu, những chiếc sập gụ bằng gỗ quý không bị mối mọt và nhiều vật dụng bằng sứ quý hiếm.

Được biết, chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này là bố vợ của ông Trần Tuấn Kiệt. Theo đó, bố vợ của ông thời xưa là quan tri huyện, rất thích chơi đồ cổ nên đã thuê thợ giỏi từ Huế vào để dựng nhà mất mấy năm trời mới xong. Đến nay đã có 5 thế hệ sống tại ngôi nhà này.

Năm 2002, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã công nhận đây là 1 trong 9 ngôi nhà đẹp nhất Việt Nam (cửu đại mỹ gia), tuy nhiên đang xuống cấp nên họ đã tài trợ 1,8 tỷ đồng để vợ chồng ông Kiệt trùng tu. Ngoài ra căn nhà này cũng được UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương công nhận di sản văn hóa.

Theo PV/SHTT&ST

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ngoi-nha-co-200-tuoi-duoc-menh-danh-cuu-dai-my-gia-1924515.html