Ngôi nhà hạnh phúc thơm hương hoa hồng của cặp vợ chồng trẻ ở Thủ Đức, TP. HCM

Ngôi nhà nhỏ bình yên ở Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM luôn khiến những người đi ngang qua phải dừng chân ngắm nhìn bởi ở đó có vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn của những cây hồng chồng mua tặng vợ.

Vợ chồng chị Diễm My cùng có niềm đam mê trồng hồng trong ngôi nhà của mình. Những lúc rảnh rỗi, anh chị lại cùng nhau chăm chút cho từng gốc hồng, để ngôi nhà thực sự là tổ ấm.

Ngoài công việc chính là làm Giám sát thu mua hàng hóa cho một công ty nước ngoài cùng với kinh doanh Gốm sứ Nhật Bản, chị Diễm My luôn biết sắp xếp thời gian để được chăm chút cho tổ ấm của hai vợ chồng nhiều hơn.

Vợ chồng chị Diễm My cùng có niềm đam mê trồng hồng, trồng cây làm đẹp nhà.

Vợ chồng chị Diễm My cùng có niềm đam mê trồng hồng, trồng cây làm đẹp nhà.

Chia sẻ về tình yêu đối với hoa hồng, chị Diễm My tâm sự: "Mình rất vui khi ngôi nhà của tụi mình được mọi người trong xóm đặt tên là Ngôi nhà Gốm & Hoa hồng. Vì vợ chồng mình có niềm đam mê mãnh liệt với cây, hoa và gốm sứ Nhật Bản. Vào mỗi dịp cuối tuần, cứ một tẹo lại ôm về vài chậu hoa, bao đất, ly chén đĩa sưu tầm lỉnh kỉnh... Rồi có lúc cô hàng xóm thấy rồi lên tiếng: Lại mua nữa hả con? Tụi mình chỉ biết cười thôi".

Ngày còn ở trọ, chị Diễm My vô tình nhìn thấy chị sát phòng trồng được vài cây hồng rất đẹp. Chị có chia sẻ băn khoăn không biết có thể trồng được hồng như vậy không? Vào ngày 8/3, chị rất vui khi được chồng chị hiện tại (khi ấy là người yêu) mang đến 3 cây hồng đặt trong chậu và để ở trước phòng.

Vì chưa biết chăm sóc ra sao, chị Diễm My bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng để biết về cách chăm. Từ khi trồng hồng, chị cảm thấy tâm trạng luôn được cải thiện rõ rệt, chị luôn muốn về nhà sau khi đi làm về. Mỗi sáng mỗi tối chị đều tranh thủ tưới cây, tỉa hoa, bón phân... Tuy thêm việc, tuy gặp nhiều vất vả nhưng đổi lại, cuộc sống của chị đầy ắp niềm vui ý nghĩa.

Một góc dịu dàng với hoa hồng.

Hồng nở rực rỡ trong nắng.

Chồng chị tự tay tạo giàn trồng hồng.

Với ngôi nhà hiện tại, vợ chồng chị Diễm My tận dụng mọi không gian trống để ưu tiên trồng hồng. Ban công tầng 2 khoảng 4m2 và sân thượng trước tầng 3 khoảng 12m2 là khu vực chị dành cho việc trồng hồng. Còn lại những diện tích nho nhỏ không đủ nắng được chị trồng thêm rau quả sạch. Tuy vẫn còn diện tích nhưng chị Diễm My không muốn trồng cây quá dày, dành khoảng trống ấy để bố trí thêm một không gian nhỏ để cả hai vợ chồng có thể ngồi nhâm nhi ly trà hoa hồng hay tách cà phê, hoặc nước BBQ vào buổi tối, vừa thưởng thức đồ ăn đồ uống vừa ngắm hoa, chuyện trò.

Hiện tại, vợ chồng chị Diễm My trồng khoảng 40 loại hồng khác nhau như Red eden, Rainy blue, Alexandrine, Bishop, Princess, Masora, Minerva, Graham thomas, Soeur, Paradise, Vineyard song, Mac spicy...

Vì trồng hồng trên ban công và sân thượng nên việc vận chuyển đất cùng giá thể rất khó khăn. Thêm vào đó, chị Diễm My rất thích trồng trong chậu xi măng, gốm sứ nên cũng vất vả hơn. May mắn là chồng chị cũng có cùng sở thích. Chị rất vui khi anh hỗ trợ tất cả những công việc nặng nhọc ấy. Thêm vào đó, việc sắp xếp khu vực trồng, tạo giàn cho hồng leo đều được anh tranh thủ thời gian, tỉ mẩn hoàn thành.

Để phòng bệnh cho hoa hồng, chị Diễm My thường xịt nước mạnh cho lá và thân hồng đều mỗi buổi sáng, dù trời có mưa thì mình vẫn xịt rửa lá giúp cho bộ lá sạch, giảm trĩ, nhện. Với giá thể cần dùng loại tơi xốp và dễ thoát nước, rễ hồng rất nhạy cảm nên dễ bị thối rễ.

Chị Diễm My chia sẻ: "Thông thường mình trộn tỉ lệ: 4:3:2:1 gồm: 4 phần đất (mình chọn đất đỏ bazan mua ở các shop bán cây cảnh, loại này phù hợp với hồng hơn so với đất tribat); 3 phần trấu; 2 phần phân gồm trùng quế, dynamic, phân gà hoăc dơi hoặc có thể các loại phân khác nhưng lưu ý phân bò thì là loại nóng và dễ tạo con sùng trong đất, sùng sẽ ăn rễ cây; 1 phần chế phẩm sinh học Trichoderma & nem cake: phòng chống nấm bệnh; Đồng thời mình lót xỉ than dưới đáy chậu để thông thoáng và dễ thoát nước".

Những lúc rảnh rỗi, chị My thường tỉa cành, cắt hoa để cây thông thoáng, các cành tăm nên tỉa bớt để dồn sức cho những chồi chính phát triển. Chị My trồng cả hồng bụi và hồng leo nên làm giàn để hồng bám vào xem như giá đỡ để cây phát triển. Cũng may là chồng chị khéo tay nên đã tự làm giàn bằng khung gỗ, làm khung kê chậu vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo không gian theo ý thích của mình.

Ngoài hồng, chị My cùng chồng còn trồng thêm các loại rau quả sạch, vừa tạo mảng xanh vừa có thực phẩm sạch cho bữa ăn gia đình.

Chị My trồng rau sạch ở ban công.

Mướp đắng.

Ớt.

Một góc xanh tươi với rau sạch.

Bí đao.

Chị dùng hồng sấy khô làm trà.

Vì các bệnh của hoa hồng đều được chị trị bằng các phương pháp thông thường, nói không với thuốc hóa học nên chị thường xuyên sử dụng hoa để sấy làm trà hoa hồng, dùng để gội đầu... Sống trong ngôi nhà rực rỡ sắc hồng luôn mang lại cảm giác vui vẻ, bình yên cho vợ chồng chị.

Lam Thanh (Ảnh NVCC)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngoi-nha-hanh-phuc-thom-huong-hoa-hong-cua-cap-vo-chong-tre-o-thu-duc-tp-hcm-89925.html