'Ngôi nhà ma' trên phố Kim Mã: Sẽ được Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tiếp quản

Ngôi nhà 300 Kim Mã là một chủ đề đã từng khiến dư luận nổi sóng với những câu chuyện đầy ma mị đầy bí ẩn xung quanh ngôi nhà này.

Năm 2015, một người đàn ông đến từ Bắc Kạn đã từng gửi thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ xin được sử dụng lại ngôi nhà 300 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) phục vụ mục đích vì cộng đồng. Ngôi nhà 300 Kim Mã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô không phải là một nơi để đến, cũng không phải là một nơi có những hoạt động thương mại qua lại nhộn nhịp như những khu vực khác.

Cũng chính vì vậy mà với nhiều người cách gọi đơn giản đối với ngôi nhà này là “Ngôi nhà ma”. Cũng từ những câu chuyện xung quanh ngôi nhà này được thêu dệt “tam sao, thất bản”, thêm nếm những chi tiết rùng rợn đã khiến cho ngôi nhà trở nên hoang sơ, bí ẩn đúng với khung cảnh của ngôi nhà mà nhiều người đi qua nhìn thấy.

Ngôi nhà 300 Kim Mã cùng với nhiều câu chuyện ma mị bao trùm.

Trong tâm tưởng của nhiều người dân thủ đô, ngôi nhà 300 Kim Mã như một biểu tượng của sự hoang tàn, lạnh lẽo và cả những câu chuyện vô cùng đáng sợ gắn liền với nó theo năm tháng. Đến thời điểm hiện tại, nhiều ý tưởng đã được đưa ra để trưng dụng lại ngôi nhà với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng đến nay, ngôi nhà vẫn bị phủ màu thời gian, không người sử dụng.

Nhiều người không dám vào trong ngôi nhà, nhưng cũng một số người muốn thỏa mãn trí tò mò, bằng cách nào đó đã đột nhập vào bên trong ngôi nhà, trong đó có một nam thanh niên đến từ Cao Bằng, anh cũng chính là người từng có thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng lại ngôi nhà 300 Kim Mã để phục vụ lợi ích cộng đồng.

Nội dụng bức thư ngỏ anh Ngà gửi nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Người đã từng soạn thảo bức thư gửi đến nguyên Thủ tướng Chính phủ là anh Nguyễn Đức Ngà (SN 1983), trú tại xã Đông Viên (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Tuy đây mới chỉ là nội dung bức “tâm thư” được anh Ngà soạn thảo và đăng tải trên trang mạng xã hội, nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Một thông tin mới mà người viết muốn nhắc lại, từ ngày 9/5/2018 vừa qua “số phận” của ngôi nhà 300 Kim Mã chính thức được quyết định bởi các cơ quan chức năng Việt Nam. Theo đó, trong ngày 8/5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao và bà Marinela Milcheva Petkova, Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam đã ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận nhà số 300 Kim Mã.

Liên hệ với anh Nguyễn Đức Ngà về việc liệu anh còn ý định đầu tư và xin Chính Phủ sử dụng lại “ngôi nhà ma” hay không? Trao đổi với chúng tôi, anh Ngà vẫn giữ nguyên quan điểm muốn sử dụng ngôi nhà 300 Kim Mã vào những mục đích mà anh đã vạch sẵn.

Anh Nguyễn Đức Ngà người muốn sử dụng lại ngôi nhà 300 Kim Mã vì mục địch phục vụ cộng đồng.

Anh Ngà cho hay: “Theo mình được biết thì lô đất tại số 300 Kim Mã là tài sản của Nước CHXHCN Việt Nam, giao cho Chính Phủ Bulgaria sử dụng theo Hiệp định về việc thuê, mua và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cơ quan đại diện ngoại giao, chính phủ 2 nước ký ngày 14/12/1982.

“Chính Phủ Bulgaria đã xây dựng xong tòa nhà 300 Kim Mã vào năm 1991 nhưng sau đó lại không có nhu cầu sử dụng thì bàn giao lại cho Chính Phủ Việt Nam”.

Đưa ra quan điểm về những câu chuyện được thêu dệt từ ngồi nhà 300 Kim Mã, anh Ngà cho rằng những câu chuyện huyền bí, ma mị đó xuất phát từ dư luận, hay trong một câu chuyện vui trà đá chém gió vỉa hè nào đó thôi, sau đó mọi người thêu dệt thêm cho vui.

“Tôi đã từng viết tâm thư xin sử dụng Ngôi nhà đó, cũng có ý kiến thậm chí một số bạn bè bảo mình có vấn đề, những đến thời điểm hiện tại tôi vẫn giữ nguyên ý định đó. Nếu được phép tôi sẽ sử dụng nó cho 1 dự án truyền thông cộng đồng”, anh Ngà chia sẻ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ngoi-nha-ma-tren-pho-kim-ma-se-duoc-dai-su-quan-bulgaria-tai-viet-nam-tiep-quan-d69454.html