Ngôi nhà mơ ước cho người cha đơn thân ở Sóc Sơn

Với hoàn cảnh hiện tại, anh Hải chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đủ khả năng xây sửa lại căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Bên trong con ngõ ngoằn ngoèo, nằm nép sau những căn nhà tầng chắc chắn, ngôi nhà ba gian của cha con anh Dương Văn Hải (trú thông Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại trở nên “nổi bật” vì quá cũ kỹ. Trái ngược với khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng, nơi trú ngụ của 2 người có phần tối tăm, chật chội và ẩm thấp.

Anh Dương Văn Hải sống với con gái trong căn nhà cũ nát.

Anh Dương Văn Hải sống với con gái trong căn nhà cũ nát.

Anh Hải (SN 1971) từng có một gia đình với hai người con 1 trai, 1 gái. Do sức khỏe kém, bị viêm tụy và phải cắt mật, anh không còn khả năng lao động. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn, anh chị quyết định ly hôn. Anh Hải sống với con gái, còn con trai nhỏ theo mẹ về quê ngoại.

Căn nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, lại không có điều kiện sửa sang nên cứ dần xuống cấp. Trong nhà, đồ đạc đã có phần mục nát. Ngại ngần mời khách ngồi xuống bộ bàn ghế cũ, anh cho biết, những năm gần đây thời gian anh đi làm được chỉ tính bằng ngày. Một năm dồn lại chắc chỉ đi làm đủ công đúng một tháng.

“Tôi thường xuyên đi viện, năm nào không đi thì đúng là chuyện lạ. Những ngày thấy trong người đỡ mệt, tôi đi phụ hồ cũng được người ta trả cho vài trăm ngàn, đủ thuốc thang ít bữa, nhưng 1 tháng có khi chỉ làm 2-3 ngày”, anh cười buồn.

Nhà đã dột nát, ẩm thấp nhiều năm.

Thu nhập chính của hai bố con trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của cô con gái sinh năm 2000. Con gái anh không nhanh nhẹn, lại vì vướng bận chăm sóc bố nên chỉ có thể làm thuê theo thời vụ. Cứ thế, hai cha con sống nương tựa vào nhau.

Qua chương trình Ngôi nhà mơ ước do Báo VietNamNet phát động, một nhà hảo tâm đã tài trợ cho gia đình anh Hải số tiền 75 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng để giúp anh xây căn nhà mới kiên cố hơn, 5 triệu đồng mua đồ dùng cần thiết trong gia đình.

“Tôi từng ao ước sửa sang lại nhà cửa, địa phương cũng tìm cách hỗ trợ, động viên nhưng quả thật vượt quá khả năng. Nay nhận được sự giúp đỡ quý giá từ báo và nhà hảo tâm, tôi vô cùng biết ơn”, anh Hải xúc động.

Bà Nguyễn Kim Oanh, cán bộ xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn xác nhận, gia đình anh Hải thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân mang nhiều bệnh, điều kiện sống khó khăn. Hàng năm địa phương cũng quan tâm, hỗ trợ vào những dịp lễ, tết nhưng không nhiều.

“Qua Báo VietNamNet, nhà hảo tâm biết đến, giúp đỡ cha con anh Hải là điều vô cùng trân quý. Địa phương mong rằng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Báo và nhà hảo tâm với các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn”, bà nói.

Thu Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khoi-cong-xay-dung-ngoi-nha-mo-uoc-cho-nguoi-cha-don-than-o-soc-son-2142079.html