Ngôi nhà ở quê gắn với tuổi thơ đầy nước mắt của của Hoa khôi Nam Em

Hoa Khôi Nam Em có một ngôi nhà sống chung với chị gái và mẹ ở Tiền Giang. Tuy nhiên, cô rất ít về nhà, chỉ trở lại khi có đám giỗ hoặc tết.

(Ảnh Yan)

(Ảnh Yan)

Trong một lần ghé thăm ngôi nhà dưới Tiền Giang của Nam Em, một người phụ nữ lớn tuổi thường gọi là "Bà Sáu" đã chia sẻ phần nào câu chuyện thơ ấu của Nam Em. Bà Sáu là người nuôi dưỡng hai chị em nhà Nam Em từ lúc 2 tuổi. Cuộc sống của cô hoa khôi xinh đẹp rất cơ cực khi gia đình vất vả quanh năm cũng không đủ ăn. Không những thế, ba mẹ cô đã ly dị và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bà Sáu cho biết thêm,nhà Nam Em có 5 người, cảnh nghèo khó khiến cha mẹ cô li dị từ lúc chị em Nam Em còn rất nhỏ và chị gái Lệ Nam về sống cùng với cô ruột, còn mẹ cũng về quê ngoại để làm lụng. Hiện tại, ngôi nhà dưới quê được anh Hai của Nam Em quán xuyến và để hương khói cho người cha quá cố.

Có lẽ vì tuổi thơ ám ảnh và nghèo khó cộng thêm cuộc sống hiện tại rất bận rộn nên Nam Em chỉ về thăm nhà vào dịp giỗ hoặc tết. Trước khi xảy ra lùm xùm với Trường Gian, hàng xóm lâu năm tại đây cũng lời ra tiếng vào. Tuy nhiên bà Sáu chỉ nói một câu rằng "Ai cũng đã lớn và phải có trách nhiệm với câu chuyện của mình".

Ngôi nhà nhỏ với gang màu canh lá cây của Nam Em (ảnh Yan)

Tuy ngôi nhà khá nhỏ nhưng vẫn có tường rào và cổng chắc chắn (ảnh Yan)

Anh Hai của Nam Em đang sinh sống tại đây lo hương khói cho cha (ảnh Yan)

Phòng khách và nơi thờ cúng tổ tiên (ảnh Yan)

Quang Dự

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/ngoi-nha-o-que-gan-voi-tuoi-tho-day-nuoc-mat-cua-cua-hoa-khoi-nam-em-56500.html