Ngôi nhà thứ hai của bộ đội

'Với tôi, đơn vị như ngôi nhà thứ hai, cán bộ, chiến sĩ như anh em một nhà' - đó là lời chia sẻ của Binh nhì Hồ Văn Biên, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Trò chuyện với chúng tôi, Biên cho biết:

“Tôi quê xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Học xong trung học phổ thông, tôi xin phép gia đình và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thực hiện ước mơ của mình, trước ngày nhập ngũ, mặc dù được ông nội (từng tham gia chiến đấu ở chiến dịch Đường 9-Khe Sanh) và bố trang bị kiến thức cơ bản về đời sống quân ngũ, nhưng khi về đơn vị, tôi thấy nhiều điều mới lạ, bỡ ngỡ, rất nhớ nhà. Bởi từ nhỏ đến trước lúc nhập ngũ, đây là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay bố mẹ và gia đình. Đến nay, sau thời gian rèn luyện, được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của cán bộ các cấp, tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp, gần gũi đồng chí, đồng đội như người thân trong gia đình”.

Theo Thượng tá Phạm Văn Sâm, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, ngay từ khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị trong toàn sư đoàn hướng dẫn bộ đội viết bản tự thuật cá nhân, trên cơ sở đó có kế hoạch theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác. Đồng thời, qua bản tự thuật còn giúp đơn vị phát hiện năng khiếu, sở trường của từng người, nhất là về hoạt động phong trào. Cùng với đó, đơn vị phát huy tốt phương châm “3 cùng” (đơn vị - địa phương - gia đình) để nắm bắt, trao đổi, phối hợp động viên con em mình phát huy tốt truyền thống gia đình, quê hương, đơn vị, tích cực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HÀ HỮU TÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngoi-nha-thu-hai-cua-bo-doi-599584