Ngời sáng những tấm gương anh hùng Điện Biên Phủ

Chiến thắng 'Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu' là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Nhắc đến chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần chiến đấu quật cường, mưu trí, sáng tạo của quân dân ta. Hội tụ những phẩm chất cao quý này là những tấm gương anh hùng trực tiếp chiến đấu và tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ 1953-1954.

 Bìa cuốn sách.

Bìa cuốn sách.

Trong bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, nhà thơ Tố Hữu từng ca ngợi: “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn/ Những đồng chí thân chôn làm giá súng/ Đầu bịt lỗ châu mai/ Băng mình qua núi thép gai/ Ào ào vũ bão/ Những đồng chí chèn lưng cứu pháo/ Nát thân, nhắm mắt, còn ôm…/ Những bàn tay xẻ núi lăn bom/ Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện”...

Trong đoạn thơ trên, hình ảnh chiến trường khốc liệt như càng tôn lên vẻ đẹp bất tử của những tấm gương chiến đấu quả cảm của quân dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng nhờ đoạn thơ đầy chất sử thi hào hùng đó, từ lâu nhân dân ta đã biết đến một số tấm gương anh hùng tiêu biểu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, như: Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng… Tuy vậy, nhiều tấm gương anh hùng khác cũng có bề dày thành tích, chiến công rất đáng khâm phục, song chưa được nhiều người biết đến. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá rộng rãi và tôn vinh những tấm gương chiến đấu đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ phối hợp với các cơ quan chức năng sưu tầm, tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Anh hùng LLVT nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Chân dung các Anh hùng LLVT nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được treo trang trọng tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: NGỌC PHÒNG

Với gần 160 trang, được in trên giấy đẹp, bìa cứng, cuốn sách giới thiệu về lý lịch, quê quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, tóm tắt thành tích chiến đấu, khen thưởng và thời gian tuyên dương danh hiệu anh hùng đối với 32 gương mặt xuất sắc nhất trong chiến dịch lịch sử này. Có thể kể ra những tấm gương anh hùng đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng tại mặt trận, như: Tiểu đoàn phó Nguyễn Ngọc Bảo; Đại đội phó Trần Can; Đại đội trưởng Hà Văn Nọa; chiến sĩ Hoàng Văn Nô…

Trong cuốn sách này, người đọc còn có cơ hội tìm hiểu những người anh hùng đã có những chiến công, hành động, lời nói truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đồng chí, đồng đội cùng thời. Đó là Anh hùng Dương Quảng Châu trong một ngày đã 9 lần dẫn đầu tiểu đội đánh tan một tiểu đoàn địch. Anh hùng Hoàng Khắc Dược và Anh hùng Đinh Văn Mẫu, dù chỉ là tiểu đội trưởng nuôi quân nhưng vô cùng mưu trí, can đảm, rất mực yêu thương, chăm lo sức khỏe đồng đội với những bữa ăn no để có sức chiến đấu giết giặc lập công. Anh hùng Chu Văn Mùi, người vượt qua “mưa bom bão đạn” góp phần giữ vững mạch máu thông tin liên lạc cho quân ta. Anh hùng Nguyễn Tiến Thụ có nhiều sáng kiến hữu ích để phá các loại bom, bảo đảm giao thông thông suốt ở những “tọa độ lửa”. Anh hùng Phan Tư, người có lần xung phong ôm 6kg thuốc nổ đốt ngòi sẵn nhoài người ấn khối thuốc nổ vào khe đá, cùng đồng đội phá 30 thác trên sông Nậm Na, bảo đảm thông luồng cho thuyền của ta chở vũ khí phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ được thuận lợi. Anh hùng Trần Văn Cam dù đã 4 lần đơn vị làm lễ truy điệu sống, 11 lần bị bom vùi lấp nhưng vẫn kiên trì, kiên cường rà phá kịp thời hơn 120 quả bom các loại, góp phần giải phóng đường cho xe ta vào mặt trận Điện Biên Phủ.

Người đọc cũng có dịp tiếp cận tấm gương Anh hùng Lê Văn Dỵ với câu nói nổi tiếng “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”-một câu khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát “Hành quân xa” nổi tiếng, có sức cổ vũ tinh thần chiến đấu cho bộ đội ta. Anh hùng Đặng Đình Hồ được anh em đồng đội khấm phục ví “Nhanh như sóc, mạnh như hổ” trong chiến đấu. Anh hùng Nguyễn Văn Bạch, một trong hai chiến sĩ đã điểm hỏa khối thuốc nổ gần 1.000kg vào lúc 20 giờ tối 6-5-1954, tạo hiệu lệnh tổng tấn công “long trời lở đất” để quân ta tiến lên tiêu diệt hoàn toàn quân địch tại cứ điểm A1. Anh hùng Tạ Quốc Luật và Anh hùng Hoàng Đăng Vinh trực tiếp tiến vào hầm để bắt sống tướng De Castries vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, thời khắc đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ…

Chân dung 32 tấm gương trong cuốn sách “Anh hùng LLVT nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” tuy được khắc họa nhẹ nhàng, giản dị song đều toát lên những phẩm chất cao đẹp nhất của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đó là tinh thần chiến đấu quả cảm, sự xả thân trọn vẹn cho mục tiêu, lý tưởng giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào “thiên sử vàng”, tên tuổi và chiến công của những anh hùng trong chiến thắng hiển hách này còn lấp lánh mãi với thời gian và trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho quân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐỨC THUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ngoi-sang-nhung-tam-guong-anh-hung-dien-bien-phu-571803