'Ngôi sao Bạc' của đoàn Olympic Toán Việt Nam coi làm Toán gần giống với... chơi trò chơi
Là một trong các thành viên của đoàn học sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2019 với tấm Huy chương Bạc (HCB), em Vương Tùng Dương – học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình, thầy cô và bạn bè.
Vương Tùng Dương chia sẻ: “Toán là niềm đam mê và một phần trong cuộc sống của em. Môn Toán giúp em học được cách tư duy để giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống, hiểu được bản chất của nhiều thứ.
Hồi học tiểu học, em cảm thấy học Toán cũng giống với chơi trò chơi. Cô giáo ra khá nhiều bài tập và em cứ hoàn thành dần dần. Lớn lên, bố mẹ cho phép em sử dụng máy tính để vào mạng rồi tìm các bài toán trên mạng để giải. Sau những giờ học căng thẳng, em được bố mẹ cho phép chơi trò chơi trên máy tính nhưng có giới hạn. Còn không, em vẫn làm việc nhà đỡ bố mẹ.
Điều may mắn của em có lẽ là được tiếp xúc, dìu dắt bởi nhiều người đi trước có kinh nghiệm, nhất là các thầy cô dạy Toán nên em mới có thành tích bước đầu như ngày hôm nay”.
Ở thời điểm tháng 2-2019, khi còn đang ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Olympic Toán quốc tế, Dương đã định hướng sắp tới nếu đạt thành tích cao sẽ cân nhắc nộp hồ sơ vào khoa Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại thương.
Là người có may mắn khi được cùng con trai của mình sang nước Anh dự thi, ông Vương Văn Sơn – bố Vương Tùng Dương cho biết, cảm giác của ông rất khó tả vì vui mừng khi con giành huy chương lần này.
“Khi bắt đầu đi học, Dương luôn khám phá mọi hiện tượng sự vật. Các cô giáo cũng luôn phàn nàn về việc bị Dương hỏi quá nhiều trong quá trình học. Ở nhà cũng vậy, cháu luôn luôn đặt câu hỏi với bố mẹ về các vấn đề khoa học và Dương có đặc điểm là luôn truy đến tận cùng ngọn ngành sự việc hiên tượng mới thôi.
Năm lớp 2 khi đi thi Trạng nguyên quốc gia, đề thi có 3 phần là Toán, tiếng Việt và Công dân, lẽ ra sau khi hết thời gian của 1 nội dung thì BGK sẽ đánh trống để làm tiếp nội dung 2. Nhưng do không biết nên Dương làm hết cả 3 nội dung trong thời gian đầu. Khi có trống, cháu lên nộp bài luôn và bị yêu cầu về chờ các bạn làm tiếp 2 nội dung còn lại. Năm đó, cháu đạt giải Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc.
Thần tượng của Dương là GS Ngô Bảo Châu. Dương tâm sự với bố, mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo sư thật giỏi hoặc đi du học để trở thành doanh nhân thành đạt”, ông Sơn nói.
Ông Sơn cũng cho rằng, khi đạt được những kết quả học tập thì không được bằng lòng với những gì mình đã đạt, phải tiếp tục phấn đấu. Không tự kiêu, khiêm tốn học hỏi bạn bè thầy cô.
Ngay tại sân bay Nội Bài khi đón Dương về, nhóm bạn của em ở trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã chuẩn bị sẵn chiếc băng rôn với câu chúc: “Chúc mừng Vương Tùng Dương – Cục Bạc của Big Daddy chiến thắng trở về”.