Ngôi sao không tắt…

Trong live show thu hình trực tiếp đầu tiên của danh ca Như Quỳnh tại Việt Nam có một khách mời đặc biệt được khán giả quan tâm NSND Lệ Thủy. Năm nay bà đã 74 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều gây ấn tượng. Một đoạn video ghi lại màn biểu diễn của bà trong chương trình nghệ thuật từ thiện 'Tìm mẹ trong mơ' vừa qua, được đăng công khai khiến không ít khán giả trầm trồ. Giọng ca của NSND Lệ Thủy vẫn đẹp như thuở hào quang rực rỡ.

Nghệ sỹ Mai Ngọc Căn

Nghệ sỹ Mai Ngọc Căn

Một khán giả chia sẻ kỷ niệm ghi nhớ trong đời: “Tôi gặp bà 2 lần, một lần bà đi lựa mua quần áo bình dân ở Cần Thơ, một lần bà về hát ngay trước nhà tôi. Hát xong bà cũng lựa bắp mua rồi ăn tự nhiên không cầu kỳ khoa trương”. Kỷ niệm của khán giả nọ khiến người hâm mộ thêm yêu mến, trân trọng nữ nghệ sĩ ở độ tuổi “xưa nay hiếm”.

Từ Nam ra Bắc đều có những “sao” tỏa sáng bằng tài năng, tâm huyết và lối sống giản dị. Họ được yêu thương đến khi tàn hơi thở. Như trường hợp của cố NSƯT Phạm Bằng hay cố nghệ sĩ Giang Còi… Làng văn nghệ vừa đưa tiễn một cái tên đáng kính, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn. Người chỉ góp mặt với những vai phụ trong Vợ chồng A Phủ, Lều chõng, Nếp nhà, Đất và người…. nhưng khiến khán giả không thể quên.

Còn đồng nghiệp khi nhắc đến ông luôn dành sự kính trọng và khâm phục. Người nghệ sĩ biết mình mang trọng bệnh vẫn cố giấu để hoàn thành nốt vai diễn cuối cùng trong một phim hài tết, đã ra đi ở tuổi 83. Một bộ phận khán giả đang đề nghị truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Mai Ngọc Căn. Đó là tình yêu của khán giả dành cho ông song không phải là đích ông phấn đấu.

Thời gian cuối đời, ông từng chia sẻ về cái chết rất bình tĩnh, nhẹ nhàng: “Lúc nào Nam Tào gọi thì mình thưa, bây giờ sống ngày, sống tháng hy vọng sống năm thì khó”. Mai Ngọc Căn cũng nói ông không hối hận khi chọn con đường nghệ thuật. Hạnh phúc với ông bắt đầu từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống: “Xúc động lắm đi đến đâu cũng được bà con kể cả miền xuôi lẫn miền núi rất quý mến. Vào ăn phở buổi sáng lúc ra trả tiền người ta bảo có người trả cho ông rồi”.

Huỳnh Lập: “Làm dâu trăm họ”

Nam diễn viên chia sẻ anh từng tụt cảm xúc trầm trọng trước những bình luận phũ của một số khán giả: “Phim có Huỳnh Lập là không muốn xem”, “Nhìn mặt Huỳnh Lập thấy ghét…”. Chia sẻ của Huỳnh Lập nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Bởi nghề “làm dâu trăm họ” như nghề diễn viên hiện nay chịu áp lực lớn khi Internet và mạng xã hội phát triển. “Ngôi sao” có khi trở thành “nạn nhân” của bạo lực mạng.

Cường Seven: Hơi tiếc!

Nam ca sĩ vừa phát hành album đầu tay. Dẫu đã cố gắng nhiều, song giọng hát của Cường Seven vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Có người còn cho rằng, chính giọng hát khiến anh không thể bật lên thành tên tuổi đình đám: “Ngoại hình sáng, vũ đạo đẹp, diễn xuất cũng ổn. Mỗi giọng hát còn nhạt nhòa thôi”. Nếu hơi tiếc cho Cường Seven thì trường hợp Chi Pu có đáng tiếc không?

Su Su

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoi-sao-khong-tat-post1484068.tpo