Ngôi sao lóe sáng, Việt Nam thua đáng tiếc trước Iraq

Việt Nam đã có một trận đấu thuyết phục trước Iraq. Tuy nhiên, chúng ta đã không thể thắng được đối thủ.

Trận đấu đầu tiên trong hành trình ASIAN Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam với đối thủ tuyển Iraq. Trước trận đấu, HLV của Iraq khẳng định ông ta đã hiểu như lòng bàn tay đội tuyển Việt Nam.

Nhưng một lần nữa, phù thủy Park Hang Seo đã khiến cho không chỉ đối thủ bất ngờ, mà một loạt chuyên gia trong nước, thế giới bất ngờ từ đội hình ra sân.

Trong trận đấu quan trọng này, Nguyễn Phong Hồng Duy thay cho Văn Hậu - cầu thủ vốn là một nhân vật quan trọng trong đội hình chiến thuật của ông Park Hang Seo. Ngoài ra, Văn Đức là cầu thủ đá vị trí trung phong.

Không phải Công Phượng, không phải Tiến Linh hay Đức Chinh như đồn đoán. Và thực sự cũng đã không có một trung phong cắm nào trong lối đá của tuyển Việt Nam.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới Iraq

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới Iraq

Những Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải liên tục luân chuyển vị trí cho nhau. Việt Nam đá chủ động từ phòng ngự đến tấn công. Trong khi Iraq chỉ tập trung vào bóng dài và bóng bổng.

Đúng như những gì đã dự đoán trước trận đấu, Iraq có thể hình vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam, nhưng họ thua kém chúng ta về sự khéo léo. Chính sự vụng về của trung vệ số 5 Iraq đã khiến cầu thủ này tự đốt lưới nhà sau khi đối diện với pha phối hợp rất tốt của Việt Nam.

Tuy nhiên, Iraq vẫn khẳng định họ là đội bóng cửa trên khi chỉ một giây thiếu tập trung của Duy Mạnh, tiền đạo 18 tuổi mang áo số 10 của Iraq đã có bàn thắng đưa trận đấu về thế quân bình.

Tuy nhiên, đây mới là lúc mà tinh thần của "những ngôi sao vàng" lên tiếng. Việt Nam vẫn đá ung dung, tổ chức những pha phối nhỏ, nhanh từ giữa sân đến vòng cấm đối phương. Đỉnh cao của một pha dàn xếp phối hợp trung lộ, khi các cầu thủ bị hút về cánh trái, Quang Hải đã mở đường bóng đặt Trọng Hoàng vào một tình huống trống trải.

Quang Hải đã để lại dấu ấn ở nhiều tình huống dứt điểm và phối hợp cùng đồng đội

Hậu vệ phải này đã tự tin xộc bóng vào thẳng vòng cấm và tung ra cú sút sấm sét. Thủ môn Iraq may mắn đẩy được bóng nhưng cơ hội đã đến chân Công Phượng. Tiền đạo áo số 10 của Việt Nam đã gọn gàng thoát đeo bám của hậu vệ đối phương và dứt điểm.

Kết thúc hiệp 1, Việt Nam dẫn Iraq với tỉ số 2-1. Thế trận mà Việt Nam thể hiện trước đội tuyển Iraq cho thấy "những ngôi sao vàng" không hề kém cạnh các đối thủ Tây Á.

Sang hiệp đấu thứ 2, Iraq lập tức gia tăng sức ép khủng khiếp đối với khung thành tuyển Việt Nam. HLV đội Iraq rút ra một tiền vệ trụ và thay vào một tiền vệ tấn công. Trong một pha hỗn loạn trước khung thành, chính cầu thủ Humam Tareq Faraj này đã gỡ hòa 2-2 cho Iraq.

Qua bàn thắng này cho thấy Iraq là đội tuyển có những pha tổ chức tấn công biên với tốc độ và độ chuẩn xác rất cao. Nhận thấy những sự nguy hiểm của Iraq trong hiệp 2, ông Park Hang Seo lập tức rút Xuân Trường và thay vào Huy Hùng - một chuyên gia thu hồi bóng và đánh chặn. Ngoài ra, Đức Chinh vào thay Công Phượng để có những cơ sở tấn công khác hơn.

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một màn trình diễn thuyết phục. Nhưng ngôi sao vàng tự tin đá đôi công với Iraq. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam. Một pha đá phạt đẳng cấp của tiền vệ số 6 Iraq đã vùi dập mọi niềm vui của đội tuyển ngay phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Số thời gian bù giờ ít ỏi không đủ để chúng ta cứu vãn kết quả này. Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhận thua với tỉ số 2-3.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/ngoi-sao-loe-sang-viet-nam-thua-dang-tiec-truoc-iraq-3372522/