Ngôi sao Real Madrid: “Tôi đã phải nhịn đói vì không có tiền”

Trong cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình 'La Sexta' của Tây Ban Nha, tiền vệ trẻ tài năng mới chuyển đến Real Madird từ Sao Paulo, Casemiro đã thành thật thừa nhận rằng “chính bóng đá đã giải cứu tôi khỏi cuộc sống nghèo khổ”.

Trong cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình 'La Sexta' của Tây Ban Nha, tiền vệ trẻ tài năng mới chuyển đến Real Madird từ Sao Paulo, Casemiro đã thành thật thừa nhận rằng “chính bóng đá đã giải cứu tôi khỏi cuộc sống nghèo khổ”.

Ngôi sao mới Casemiro đã chơi chói sáng trong chuyến du đấu cảu Real Madrid trong mùa hè vừa qua, anh hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố quan trọng cho kế hoạch của Ancelotti tại Bernabue.

Mới đây, trên kênh truyền hình 'La Sexta' anh đã tiết lộ về cuộc sống khó khăn của mình trước khi bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp. Anh kể “hồi còn bé hàng ngày tôi phải chạy bộ một quãng đường dài để đến sân tập và được chơi bóng, có những lúc tôi đã không có đủ tiền để mua đồ ăn. Cho đến khi, năm 10 tuổi tôi được mời về trung tâm đào tạo trẻ Sao Paulo, đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời bởi giấc mơ được chơi bóng chuyên nghiệp của tôi đã trở thành hiện thực”.

Lê Minh (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-tay-ban-nha/la-liga-i/201308/ngoi-sao-real-madrid-toi-da-phai-nhin-doi-vi-khong-co-tien-332427/