Ngôi vương của Atletico Madrid thật hào hùng

Thầy trò HLV Zidane đã làm hết phần việc của mình nhưng Atletico Madrid bất khuất và xứng đáng lên ngôi.

Ngôi vô địch La Liga sau bảy năm chờ đợi của Atletico Madrid rất có hậu bởi thầy trò HLV Diego Simeone thật xứng đáng và bất khuất, đặc biệt trong những lượt trận cuối ở thế lội ngược dòng.

La Liga năm nay, kể từ lúc khởi đi cho đến khi kết thúc, Atletico Madrid luôn cho thấy họ là đội ổn định hơn, khát khao hơn và là tập thể có sự gắn kết, đồng lòng hơn bất chấp đối thủ đua với mình là Real Madrid hay Barcelona.

HLV Diego Simeone có thể thua hai đối thủ Real Madrid và Barcelona về chất lượng cầu thủ xuất phát từ sự rủng rỉnh tiền bạc của giới chủ CLB, chứ không thua về mặt cầm quân. Atletico khởi đi mạnh mẽ, đôi lúc vượt xa đội xếp nhì đến chục điểm nhưng cuối cùng những vòng cuối thầy trò HLV Simeone làm người hâm mộ thót tim nhưng vẫn phải thừa nhận họ bản lĩnh và xứng đáng.

Cùng với đó là giữa mùa giải Barcelona lại đẩy đi Suarez với lý do an toàn quỹ lương, một “món quà” đến với Simeone đúng lúc và bất ngờ. Bởi phương châm của Barcelona và Real Madrid là không bao giờ bán ngôi sao của mình cho đối thủ cạnh tranh.

Suarez về Atletico hòa nhập rất nhanh ngay từ trận đầu rồi ghi những bàn thắng quan trọng giúp “nửa thành” Madrid lên ngôi sau bảy năm thống trị của Real và Barcelona.

Atletico Madrid vô địch thật xứng đáng. Ảnh: GETTY IMAGES

Atletico Madrid vô địch thật xứng đáng. Ảnh: GETTY IMAGES

Quay trở lại với lượt trận chót. Cả hai đội bóng thành Madrid đều chiến thắng lượt cuối và đều ở thế ngược dòng. Atletico bị chủ nhà chọc thủng lưới trước ở phút 18, sau đó hai phút thì Real cũng bị thủng lưới trên nhà Di Stefano. Nhưng cả hai đã thể hiện tinh thần của những đội bóng lớn bằng cuộc ngược dòng.

Atletico lên ngôi La Liga thật hào hùng và xứng đáng, nó đã mang lại sự thi vị của fan trên khắp thế giới khi lượt trận cuối mới phân định ngôi vương.

Real Madrid không tự quyết được số phận để bảo vệ ngôi vô địch dù họ thắng trận. Nhìn cách hai trụ cột của Real không có trong đội hình xuất phát là Ramos và Marcelo ngồi trên khán đài ở “thế giãn cách xã hội” ra hiệu cho đồng đội khi nối mạng với trận Atletico - Valladolid (lúc đó Atletico bị chủ nhà Valladolid dẫn 1-0 ở phút 18) mới thấy cuộc đua vô địch hấp dẫn đến chừng nào. Cách hai công thần Real ra hiệu cho đồng đội dưới sân khi Atletico đang bị dẫn thật thú vị. Marcelo đưa ngón tay báo hiệu đối thủ cùng thành phố đang bị dẫn của rất quái và hài hước của một cầu thủ Brazil... Tuy nhiên, hai phút sau đó thì cả Ramos và Marcelona... méo mặt vì chứng kiến đội nhà bị thủng lưới.

Real đã chiến đấu cật lực và ngược dòng thành công với hai bàn thắng cuối trận của Benzema và Modric... Lúc đó mọi chuyện đã xong rồi khi Atletico có hai bàn ngược dòng vào phút 57 và 62.

Zidane biết, cả đội Real biết nhưng họ vẫn rất vui và hài lòng. Tất cả cầu thủ Real không thất vọng ngoại trừ một Kroos ngồi bệt trên sân thoáng buồn.

Thất bại của một ông lớn nó còn thể hiện ở chỗ này. Thầy trò HLV Zidane đã làm tất cả điều mình cần làm và làm được. Phần còn lại họ không quyết định được và biết chấp nhận.

Đó cũng là cái cách mà Real Madrid thừa nhận đội bóng cùng thành phố của mình lên ngôi hào hùng và xứng đáng.•

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ngoi-vuong-cua-atletico-madrid-that-hao-hung-987313.html