Ngồi xếp lại những cơn mưa
Nguyễn Đức Hạnh
Ngồi thiền đếm những cơn mưa
Mưa buồn nhiều thế, không vừa vòng tay
Mưa này vừa rách vừa gầy
Uống một giọt đã thấy ngày thành đêm
Níu ô nhớ tránh ô quên
Thi thoảng lại gõ cho đêm nát lòng
Mưa vui nhẹ bỏng bòng bong
Vừa thơm vừa ngọt cứ long đong cười
Rót mưa ngát để mời người
Người cầm mưa gói những lời lặng im
Mưa bâng khuâng hóa cánh chim
Mưa nhớ hóa suối đi tìm biển xa
Xếp sóng sánh vào chiều tà
Thấy mình hóa một sân ga ướt đầm
Có một cơn mưa màu hồng
Làm sân ga vỡ ròng ròng... rồi đi.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/ngoi-xep-lai-nhung-con-mua-i661226/