Ngóng trông tiếng gọi 'Cúc ơi…'

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, để tri ân những nữ liệt sỹ thanh niên xung phong đã ngã xuống Ngã ba Đồng Lộc, NSƯT Tố Nga vừa cho ra mắt MV 'Cúc ơi'.

“Ở đâu hỡi Cúc

Đồng đội tìm em

Đũa găm, cơm úp

Gọi em

Gào em

Khan cổ cả rồi, Cúc ơi!”

Những vần thơ ấy, đã được viết lên thống thiết và đầy bi thương để gọi tên Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc, 1 trong 10 cô gái bị vùi lấp vào ngày 24/7/1968 bởi bom của đế quốc Mỹ thả xuống Ngã ba Đồng Lộc.

Hồn nhiên tuổi thanh xuân của các chị được tái hiện bên dòng sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Những giọt nước mắt tiếc thương đã rơi thành con chữ khi sau quả bom định mệnh ấy, hơn hai tiếng đồng hồ đào đất sau, đồng đội mới tìm được xác chín người, nhưng chỉ riêng Hồ Thị Cúc là vẫn chưa tìm được.

Dù vậy, cả mặt trận vẫn quyết tâm phải tìm bằng được Cúc vì 10 cô gái anh hùng ấy đã cùng chiến đấu bên nhau, gắn bó thân thiết với nhau như chị em một nhà, nên mọi người quyết định phải tìm bằng được Cúc rồi mới tổ chức an táng.

Nhưng 2 tiếng, 3 tiếng... và đến hết ngày hôm đó, đồng đội vẫn chưa tìm được Cúc. Ðồng đội bật khóc, nhà thơ Yến Thanh (tên thật là Nguyễn Thanh Bính), cán bộ phụ trách kỹ thuật của ngành giao thông vận tải có mặt lúc đó đã viết thành những vần thơ đầy nghẹn ngào gọi tên: “Cúc ơi…”

Và dường như linh hồn linh thiêng của Cúc lắng nghe được tiếng lòng đồng đội, để rồi 3 ngày sau, thi thể của chị được đồng đội tìm thấy nằm sâu trong lòng đất đá, đầu vẫn đội nón, vai vác cuốc, các đầu ngón tay đều thâm tím. Mọi người bảo rằng chị đã cố gắng bới đất nhưng hầm sâu quá...

Sự mất mát to lớn của chiến tranh cũng đã được tái diễn lại trên quê hương Hà Tĩnh

Câu chuyện xúc động ấy đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của nhiều người khi tìm về tri ân địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc.

Và trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang hướng tới kỷ niệm 50 năm sự kiện Ngã ba Đồng Lộc, những vần thơ ấy lại sống dậy trong tiềm thức của bao người.

Nhân văn và đầy ý nghĩa hơn, khi khoảnh khắc đầy bi thương trong bài thơ, sẽ được tái hiện lại trong một sản phẩm ca nhạc kể về khúc tráng ca đầy đau thương của những bông hoa trinh liệt Đồng Lộc với giọng ca của một người con Hà Tĩnh – ca sỹ Nguyễn Tố Nga.

NSƯT Tố Nga tại buổi họp báo

Sau album Giếng Quê phát hành tháng 8/2017, Tố Nga đã thực sự hồi sinh với đời, với nghề. Dường như sau những biến cố khiến trái tim bị dồn nén, bỏ quên nhiều năm, cô lại được sống, được thỏa đam mê với mơ ước hát bằng cả trái tim, nỗi lòng của mình.

Tố Nga tâm sự, dự án MV “Cúc ơi…” là một dự án tâm linh mà cô đã ấp ủ từ rất lâu nhưng vì nhiều lý do cho đến nay cô mới thực hiện được.

“Từ năm 2006, Nga đã có dự định làm một sản phẩm gì đó về Ngã ba Đồng Lộc, về 10 cô gái đã anh dũng hy sinh chỉ với một suy nghĩ, một lời cầu khấn về tấm lòng của Nga được toại nguyện. Nhưng thật sự nhiều lúc Nga không hiểu được trong vô vàn những lần đi về quê, những lần qua viếng các cô, dự án đó vẫn chưa thể thực hiện đươc. Và năm nay vừa tròn 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, Nga đã quyết tâm thực hiện dự án mà Nga gọi là dự án tâm linh này”, Tố Nga chia sẻ.

Ca sĩ Tố Nga cùng ekip làm phim

Tố Nga cho biết, bài hát “Cúc ơi…” là 1 trong những bài hát hay, đầy xúc động trong vô vàn các bài hát về 10 nữ liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc. Bài thơ chân thành, mộc mạc của nhà thơ Yến Thanh đã khiến trái tim cô rung động. Dù bài thơ này đã có rất nhiều nhạc sỹ phổ nhạc nhưng sau rất nhiều suy nghĩ cô đã chọn bản phổ nhạc của nhạc sỹ Hăng Ry để thực hiện dự án tâm huyết của mình.

Để thực hiện được MV “Cúc ơi…” là cả sự suy tư, đầu tư chi tiết. Đó là 3 tháng để có một bản thu audio ưng ý nhất sàng lọc từ 5 bản phối của 5 nhạc sĩ khác nhau. Và 3 tháng tiếp theo, trước khi tìm ekip đạo diễn, tìm bối cảnh phù hợp, tự bản thân cô đã đi gặp gỡ thân nhân của gia đình chị Cúc và thắp nén hương mong chị chứng tâm cho khi thực hiện dự án.

“4 ngày thực hiện quay MV với ekip hơn 40 con người trong đoàn làm phim, hơn 200 diễn viên vào vai thực sự, tất cả đầy đam mê, tâm huyết để hoàn thiện điều Nga muốn gửi gắm đến.

Đến khi MV hoàn thành, dù quá trình thực hiện vô cùng gian nan, giữa cái nắng tháng Sáu như đổ lửa của miền Trung khắc nghiệt nhưng đến cuối cùng, Nga vẫn thấy mỹ mãn bởi sự thành công không một điều sai lệch so với những suy nghĩ, dự kiến của mình. Hình như tấm lòng tâm linh của Nga đã được vong linh của các chị cảm nhận, phù hộ”, Tố Nga xúc động.

NSƯT Tố Nga

Nữ ca sĩ sinh ra trên mảnh đất gió Lào cát trắng chia sẻ thêm, sự thành công của MV, ngoài đội ngũ ekip tâm huyết thì đó còn là sự đóng góp nhiệt thành của con người, bạn bè, bà con trên quê hương Hà Tĩnh đã dành cho đoàn làm phim nói chung và bản thân cô nói riêng.

Tất cả đã giúp tâm nguyện, thông điệp như một lời cầu khấn của cô dành cho những người đã hy sinh trên mảnh đất Đồng Lộc được hoàn thành.

Tố Nga nghẹn ngào: “Không có một ca từ của một bài hát nào có thể toát lên hết thời oanh liệt ấy, những chiến công ấy, những tình yêu nồng cháy ấy và điều Tố Nga muốn gửi gắm đến chỉ là lòng thành kính, yêu thương và biết ơn vô hạn…

Mong rằng nơi suối vàng, linh hồn của các nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc, những người đã đem cả bầu nhiệt huyết của tuôi đôi mươi, không tiếc máu xương mình góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc sẽ được an yên trên quê nhà...”

…Cúc ơi! Em ở đâu?

Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố

Ăn quýt đỏ Sơn Bằng

Chăn trâu cắt cỏ

Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ

Gối còn thêu dở

Cơm chiều chưa ăn…

Lê Công - Phi Long

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ngong-trong-tieng-goi-cuc-oi-246897.htm